Chịu khó giữ sk bác ơi, cái đó xem lại được mà k có tốn tiền, B2 thi lại tốn 300k và thời gian là vô hạn đó bác.kevinc nói:Huhu...
- 23h 10-06 Tây Ban Nha - Ý
thế mà 11-06 phải thi sát hạch .........
Tức quá![]()
em cảnh báo bác nhe. xe số 3 năm ngoái lúc em thi bị tai nạn vì có con nhỏ kia chạy húc vào thành cầu chỗ bài thi đường lên dốc xe die phần đầu. xe số 7 thì tệ. lúc đầu em chọn xe số 3 nhưng bị tai nạn nên chon qua xe số 7 thì hỡi ôi nhưng em vẫn 95/100,hehe
Khi thi sát hạch xe đều được chỉnh lại ga yếu . Cho nên chạy phải kìm côn nhiều không nó dễ tắt máy . Bên HG học tới lúc thi không tốn một xu đút lót nào . Được cái này oke nhất
hôm rồi em thi B2. chạy gentra lên dốc cầu để xe lết thật chậm, giữ nguyên chân côn khi tới vạch sơn dốc cầu thì giậm nhẹ thắng , xe đứng lại sau đó nhả thắng đệm thêm tí ga xe lên ngọt ,
Chúc bác chủ thi đậu
Chúc bác chủ thi đậu
Tối nay bác chủ report lại thi sao nha bác. hehe. Chắc sớm gì cũng 2-3h chiu mới thi xong nè. Em có kinh nghiệm ở đây rồi nên biết chút ít. cũng dễ chứ không khó các bác ơi.
HEHEHE....mình đậu rồi các bác ơii.....chân thành cảm ơn các bác đã giúp đỡ mình nhé.........Tình hình cụ thể là vậy:
Sáng 8h mình có mặt tại hội trường, họ phát cho tờ biên bản rồi mình điền đầy đủ thông tin vào, đợi đến khi nào gọi tên thì nộp! Nộp xong lại chờ nữa, chờ gọi tên sang phòng thi lý thuyết, em chờ từ 8h - 11h15 mới nghe tên mình sang phòng thi lý thuyết, cảm giác hồi hộp chưa từng có tim cứ đập thình thịch...haiz....Chưa xong, sang phòng thi lý thuyết mình lại phải chờ nữa
mà chỉ chờ khoảng 10 phút thôi ! Vào thi xong em đc 29/30đ...hihihi...Thi xong lý thuyết thì mình sẽ ngồi chờ họ gọi tên mình rồi họ sẽ hỏi mình là chọn xe số mấy, xe em chọn là số 15, vì em tập em này, nhìn chung xe chạy bình thường nói chung là ok !! Gọi tên xong thì mình sẽ sang khu vực chờ thi thực hành, khi nào có xe mình yêu cầu họ sẽ gọi mình ra và làm bài thôi( xe là những giáo viên lái ra cho mình, đậu thẳng ngay ngắn nên mình cũng dễ xuất phát). Em bỏ dốc cầu, cán vạch bánh xe -> còn 90! Nhưng dù sao thì vẫn đậu. Tiếp theo mình ra phòng ký tên rồi họ trả CMND cho mình( mình thấy có người phải đóng 200k hình như đó là tiền bồi dưỡng cho thầy, còn mình thì ko cần chắc có lẽ tiền học đã bao gồm rồi) -> xong ra khu vực chờ thi đường trường...thi đường trường cũng đơn giản thôi, hạ phanh tay-> nhan trái->vào số 1 2 3 -> nhan phải-> kéo phanh tay->xong! Em ra về trong sự vui mừng sung sướng, 2 tuần sau nhận bằng Tình hình cụ thể là vậy:
Sáng 8h mình có mặt tại hội trường, họ phát cho tờ biên bản rồi mình điền đầy đủ thông tin vào, đợi đến khi nào gọi tên thì nộp! Nộp xong lại chờ nữa, chờ gọi tên sang phòng thi lý thuyết, em chờ từ 8h - 11h15 mới nghe tên mình sang phòng thi lý thuyết, cảm giác hồi hộp chưa từng có tim cứ đập thình thịch...haiz....Chưa xong, sang phòng thi lý thuyết mình lại phải chờ nữa