Chuẩn mấy ông thầy vin2003 em học bên này, ông thầy lúc nào dạy cũng quân phục đàng hoàng, ( thượng uý ạ ), thi thoảng cf thì ok, nhậu thì không bao giờ, dạy nghiêm khắc cực kỳ, dợt xe vòng vòng GV, dạy rất có tâm và đúng tác phong quân đội
Hết rồi các Bác ơi . Em học 2010 thầy toàn thường phục , nhậu bét nhè . Đi đường xa trưa ăn cơm cả thầy lẫn trò đều làm vài ve . Lúc đó gặp thầy bày nhậu trong sân tập bị kỷ luật phải thay thầy khác , tới lúc tập để thi thẳy lại về xe hư phải mượn xe thầy khác ., chắc tụi Em sui sao đó . Bác gọi hỏi Thầy là biết ngày lấy bằng à
Nhà mình ở Gò Vấp học B2 ở Vihempic được không các anh chị? Nhờ các anh chị đi trước tư vấn chỉ giùm! Thank's!
Nhà mình ở Gò Vấp học B2 ở Vihempic được không các anh chị? Nhờ các anh chị đi trước tư vấn chỉ giùm! Thank's!
Vihempic dạy ok!
Lý thuyết thì dài lê thê nhưng đừng lo, cuối cùng cũng có cách để làm bài tốt
Thực hành đi đầy đủ, đừng bỏ buổi nào lãng phí.
-Mấy bài đầu thì Mở cửa, tư thế ngồi, vô số, đánh lái, căn lane ...... thì ko hấp dẫn mấy
-Khi qua bài vào Nhà xe, lằn đinh, chữ S, cân cầu, chạy thi thử .... thì nhớ đi sớm để đc xếp chạy trc (có thể quay vòng chạy đc lần 02), bình thường 01 buổi mỗi bạn chỉ chạy đc 01 vòng, tại vì học vào thứ Bảy, CN nên đông. Nghe nói ngày thường vắng chạy thoải máy, ko biết như thế nào
-Hôm nào đi thực hành đường trường thì ae chiêu đãi thầy, tửu lượng mạnh thì ngồi tiếp chiêu thầy, còn ko thì có mặt xíu rồi rút. Trc khi rút nhớ "góp" cho chủ xị nha!
-Khi nào thi thật thì lên Trung Tâm sát hạch dợt vài đường gươm rồi thi! Đa số bình tĩnh là đậu hết (Lý thuyết + Thực hành).
Em không học ở đây, nhưng Anh của Em học ở đây và cũng không có phàn nàn gì, Bác nên học ở đây vì gần nhà cho tiện ạ.Nhà mình ở Gò Vấp học B2 ở Vihempic được không các anh chị? Nhờ các anh chị đi trước tư vấn chỉ giùm! Thank's!