Minhquan2008 nói:Vậy theo các bác giải pháp khả dĩ nhất để giải quyết để làm sao cho khu đô thị đại loại như thế này có thể tạm sống được hoặc sống được (nói khu nho nhỏ thôi-không nói khu quá rộng)!
Cụ thể là những người đã mua đã ở và những người đã mua muốn về ở (thực sự nhưng còn e ngại) làm thế nào để ổn thỏa (không thể trong chờ vào ông H20-vô trách nhiệm)!
Giờ mới thấy các chính sách đại loại như bán đất trên giấy, chuyển nhượng đất phải làm móng, phải xây nhà thô mới được bán....toàn tào lao và không ứng với thực tiễn! Làm lãng phí nguồn lực ghê ghớm!
Bác đặt ra bài toán Khó.
Hiện trạng thì thế nào bác cũng biết đấy. Bác cũng nhìn ra được sự lãng phí khi mà phải bỏ ra môt đống của cải rồi để phơi sương phơi nắng. Rốt cuộc cũng là chưa đi giá trị đích thực, không khai thác được giá trị
Đây cũng là hệ quả của sự phát triển manh mún thiếu đồng bộ và chạy theo đám đông.
Bởi thế mới thây vai trò của nhà nước trong việc làm công tác quản lý chiến lược, đồng thời cũng cho thấy việc các đồng chí nhà nước nói Phét nhiều quá mà làm thì như Shit. Vạch kế hoạch thì rất hay, nhưng chả thấy thực hiện, hoặc thực hiện cái gì đâu không, hỏi sao nhà đầu tư không chết, của cải xã hội chôn chân 1 chỗ, nhìn nó bốc hơi mà xót