Re:Căn hộ theo phong cách hiện đại .
Ngâm bên anh lâu quá ngại chết đi được hêhhehe, giờ ráng ưu tiên triển khai cho em xíu nha hehhehehe
haobui nói:Chúc mừng michau83 đã xong . Bữa giờ hồi hộp quá. Keke
Ngâm bên anh lâu quá ngại chết đi được hêhhehe, giờ ráng ưu tiên triển khai cho em xíu nha hehhehehe
Re:Căn hộ theo phong cách hiện đại .
Vậy Anh Thanh có vô kèo của 2 Bác ở trên không?ngoinhaxanh nói:Chúc mừng các bác
Re:Căn hộ theo phong cách hiện đại .
vẽ thế này chả trách không xin phép XD được là phảimichau83 nói:haobui nói:Nhà Michau83:
Mơ về em ấy,…
Re:Căn hộ theo phong cách hiện đại .
Nhìn là nhìn thấy lấn lộ giới và vượt tầng rồi, chưa kể cơi phần hành lang ra làm phòng ở trổ cửa trổ lấn không gian
Ủa mà nhà bác đang có tranh chấp hay sợ xì ke vào chích hay sao mà xây bịt luôn cái cổng thế
michau83 nói:Ý là sao bác mèo quay??? Vụ giấy phép nó do nhiều thứ mà
Nhìn là nhìn thấy lấn lộ giới và vượt tầng rồi, chưa kể cơi phần hành lang ra làm phòng ở trổ cửa trổ lấn không gian
Ủa mà nhà bác đang có tranh chấp hay sợ xì ke vào chích hay sao mà xây bịt luôn cái cổng thế
Re:Căn hộ theo phong cách hiện đại .
Vượt tầng thì gần đúng…nhu cầu thế mà nó quy hoạch tào lao nên em chịu…cái chỗ đó tum cầu thang cho xay 50% thôi của em nhièu hơn xíu
Còn cái vụ lấn thì k lấn ạ, bancong dưa ra 9 tấc được phép mà. Nguyên cái mảnh tường mặt tiền, bên trong nó còn cách 1 khoảng không nữa mới tới bancong bác ơi, cái này có mặt cắt đứng vào thì dễ nhìn hơn. Cái này tuỳ a Haobui có muốn ip lên hay không.
Còn nhà em chính chủ, mua bằng tiền mồ hôi nước mắt, sau khi bị cắn thuế và đóng đủ thứ thuế mà mua được. Em làm cái nhà khi xứ thiên đường này rộ lên hàng loạt vụ cướp bóc, trộm cầm dao vào trong nhà.…mà chính quyền thì nói là trách nhiệm của dân đen. Nên em cứ làm theo kiểu bít bùng thế cho nó lành.
Cái cổng kiểu nó thế, chứ k phải xây bit đâu bác, xây bít đường đâu mà vào???? Âu cái chuồng heo ở VN là sự phát triển tất yếu quy luật khách quan cuộc sống mà ra. Bạn bè nước ngoài có hỏi, thì em sẽ tự hào vận dụng kiến thức lịch sử ngu dốt của mình giải thích. Ngày xưa "…những thằng c hó" sống trong chuồng cọp côn đảo quen rồi, giờ nhớ nơi xưa nên biến cái nhà dân như thế để nhìn đỡ nhớ khỏi ra côn đảo xa xôi tốn kém.
PS: anh haobui ơi, k lốp bì anh mèo quay sầo ảnh vào dìm hàng thế lày
Vượt tầng thì gần đúng…nhu cầu thế mà nó quy hoạch tào lao nên em chịu…cái chỗ đó tum cầu thang cho xay 50% thôi của em nhièu hơn xíu
Còn cái vụ lấn thì k lấn ạ, bancong dưa ra 9 tấc được phép mà. Nguyên cái mảnh tường mặt tiền, bên trong nó còn cách 1 khoảng không nữa mới tới bancong bác ơi, cái này có mặt cắt đứng vào thì dễ nhìn hơn. Cái này tuỳ a Haobui có muốn ip lên hay không.
Còn nhà em chính chủ, mua bằng tiền mồ hôi nước mắt, sau khi bị cắn thuế và đóng đủ thứ thuế mà mua được. Em làm cái nhà khi xứ thiên đường này rộ lên hàng loạt vụ cướp bóc, trộm cầm dao vào trong nhà.…mà chính quyền thì nói là trách nhiệm của dân đen. Nên em cứ làm theo kiểu bít bùng thế cho nó lành.
Cái cổng kiểu nó thế, chứ k phải xây bit đâu bác, xây bít đường đâu mà vào???? Âu cái chuồng heo ở VN là sự phát triển tất yếu quy luật khách quan cuộc sống mà ra. Bạn bè nước ngoài có hỏi, thì em sẽ tự hào vận dụng kiến thức lịch sử ngu dốt của mình giải thích. Ngày xưa "…những thằng c hó" sống trong chuồng cọp côn đảo quen rồi, giờ nhớ nơi xưa nên biến cái nhà dân như thế để nhìn đỡ nhớ khỏi ra côn đảo xa xôi tốn kém.
PS: anh haobui ơi, k lốp bì anh mèo quay sầo ảnh vào dìm hàng thế lày