Thật là đáng khen.
Dù sao trong thời loạn này mà vẫn còn những điểm sáng.
Em nhớ cách đây không lâu có vụ 1 ông gọi điện mua vé số thiếu chịu, cô bán vé số dạo bỏ riêng ra 10 tấm vé, đến chiều cô bán vé số biết số vé đó trúng độc đắc đã mang hết cho ông gọi điện mua chịu hồi sáng (lúc gọi đâu có dặn số nào). Ông trúng số tặng lại cho chị 1 tờ độc đắc.
Đối với em chị bán vé số đó chính là Bồ Tát hiện sinh.
Dù sao trong thời loạn này mà vẫn còn những điểm sáng.
Em nhớ cách đây không lâu có vụ 1 ông gọi điện mua vé số thiếu chịu, cô bán vé số dạo bỏ riêng ra 10 tấm vé, đến chiều cô bán vé số biết số vé đó trúng độc đắc đã mang hết cho ông gọi điện mua chịu hồi sáng (lúc gọi đâu có dặn số nào). Ông trúng số tặng lại cho chị 1 tờ độc đắc.
Đối với em chị bán vé số đó chính là Bồ Tát hiện sinh.