Re:Thơ
hay quá Mợ ơi , con gái đang 7 tình làm thơ thì thôi rồi
hay quá Mợ ơi , con gái đang 7 tình làm thơ thì thôi rồi





Ốc Hương nói:Một chút buồn em ngồi tưởng tượng và viết bài này.
Anh sẽ hái trăng vàng cài lên tóc
Lấy mây hồng lót bước chân em.
Anh nhờ gió xua đi làn tóc rối
Để tình mình đằm thắm như dòng sông.
Anh hái vì sao ướm vào đôi mắt ấy
Ánh trăng vàng anh ướm vào đôi môi
Vì sao kia soi đường tim anh nhịp
1 vầng trăng đôi bồng đảo mơ hồ.
Nếu tình mình như Ngưu Lang - Chức Nữ
Em có làm người trần thế không em?
Đừng bỏ anh bên chân cầu Ô Thước
Nước mắt anh gây đau khổ hồng trần!
Re:Thơ
Té ghế với Ku Long,
Hôm nay không thấy anh Thắng rịu
Té ghế với Ku Long,

Hôm nay không thấy anh Thắng rịu
Bụi nói:hay quá Mợ ơi , con gái đang 7 tình làm thơ thì thôi rồi![]()
![]()
![]()
![]()
Ốc Hương nói:Một chút buồn em ngồi tưởng tượng và viết bài này.
Anh sẽ hái trăng vàng cài lên tóc
Lấy mây hồng lót bước chân em.
Anh nhờ gió xua đi làn tóc rối
Để tình mình đằm thắm như dòng sông.
Anh hái vì sao ướm vào đôi mắt ấy
Ánh trăng vàng anh ướm vào đôi môi
Vì sao kia soi đường tim anh nhịp
1 vầng trăng đôi bồng đảo mơ hồ.
Nếu tình mình như Ngưu Lang - Chức Nữ
Em có làm người trần thế không em?
Đừng bỏ anh bên chân cầu Ô Thước
Nước mắt anh gây đau khổ hồng trần!
Re:Thơ
@ewash: Em tặng bác đới. Bài này em viết năm 1999
"NGƯỜI ĐIÊN" LÀM THƠ
Đời buồn như những đám tang buồn !
Đời vui như những lúc ta điên "!"
Tìm nơi đâu những niềm vui nho nhỏ?
Mộc mạc đơn sơ như thuở thiếu thời!
Đời còn ta, ta còn gì ở lại?
Còn nỗi buồn cứ dai dẳng theo sao?
Còn trái tim trong tâm hồn trống rổng
Ta còn gì ngoài hình bóng em yêu?
Ta muốn quên ta, quên đời, quên bạn
Quên cuộc tình ta ôm ấp từ lâu.
Muốn quên em cho đời ta điên loạn!
Ta điên rồi! Nhưng chẳng quên em.
Và người điên cũng biết buồn, biết nhớ
Biết làm thơ ... cũng biết yêu nhiều!
Rồi mai đây khi người điên tỉnh lại
Đời có buồn.... có trơ trọi như xưa???
Sweety!
@ewash: Em tặng bác đới. Bài này em viết năm 1999
"NGƯỜI ĐIÊN" LÀM THƠ
Đời buồn như những đám tang buồn !
Đời vui như những lúc ta điên "!"
Tìm nơi đâu những niềm vui nho nhỏ?
Mộc mạc đơn sơ như thuở thiếu thời!
Đời còn ta, ta còn gì ở lại?
Còn nỗi buồn cứ dai dẳng theo sao?
Còn trái tim trong tâm hồn trống rổng
Ta còn gì ngoài hình bóng em yêu?
Ta muốn quên ta, quên đời, quên bạn
Quên cuộc tình ta ôm ấp từ lâu.
Muốn quên em cho đời ta điên loạn!
Ta điên rồi! Nhưng chẳng quên em.
Và người điên cũng biết buồn, biết nhớ
Biết làm thơ ... cũng biết yêu nhiều!
Rồi mai đây khi người điên tỉnh lại
Đời có buồn.... có trơ trọi như xưa???
Sweety!
Re:Thơ
Dạ em cảm ơn bác !
Bác quả là cao thủ đây thơ tám chữ cũa bác rất chắc vần điệu( tám chữ tưỡng dể mà không phải dể)
Dạ em cảm ơn bác !
Bác quả là cao thủ đây thơ tám chữ cũa bác rất chắc vần điệu( tám chữ tưỡng dể mà không phải dể)
Sweety nói:@ewash: Em tặng bác đới. Bài này em viết năm 1999
"NGƯỜI ĐIÊN" LÀM THƠ
Đời buồn như những đám tang buồn !
Đời vui như những lúc ta điên "!"
Tìm nơi đâu những niềm vui nho nhỏ?
Mộc mạc đơn sơ như thuở thiếu thời!
Đời còn ta, ta còn gì ở lại?
Còn nỗi buồn cứ dai dẳng theo sao?
Còn trái tim trong tâm hồn trống rổng
Ta còn gì ngoài hình bóng em yêu?
Ta muốn quên ta, quên đời, quên bạn
Quên cuộc tình ta ôm ấp từ lâu.
Muốn quên em cho đời ta điên loạn!
Ta điên rồi! Nhưng chẳng quên em.
Và người điên cũng biết buồn, biết nhớ
Biết làm thơ ... cũng biết yêu nhiều!
Rồi mai đây khi người điên tỉnh lại
Đời có buồn.... có trơ trọi như xưa???
Sweety!
Re:Thơ
Em góp thêm bài khác
SAY
Ông trời thật trêu ngươi
Nhẹ nhàng đưa làn gió
Kéo mây hồng qua đây
Xui em qua lối nhỏ
Dịu dàng như sương mai
Lung linh như giọt nắng
Hờ hững tựa mây hồng
Người buồn ngơ ngác say.
Có người trách ông trời
Ban cho sò vỏ cứng
Với hình dáng lạnh lùng
Che con tim mềm yếu
Có người hận gió lay
Rủ mây bay hờ hững
Hận trời xui em qua
Làm người say ... say mãi!
Người say rủ đôi tay
Mong xua tan niềm nhớ
Mong gió thôi đừng lay
Đưa mây về nơi khác.
Người say khẽ đôi vai
Rời xa mây và gió
Sợ mưa ướt vai gầy
Người say ... sợ mình say.
Đêm nay trăng qua đây
Người say vẫn còn đó
Lạnh lùng bên ánh trăng
Người say đang gục đầu.
Người say bên men cay
Lảo đảo bước qua thềm
Thổn thức trong vỏ sò
Chờ vỡ với thời gian.
Nếu mai này sò chết
Xin gió đừng qua đây
Xin mưa đừng rơi lệ
Mây đừng qua chốn đây.
Người say sao vẫn say?
Nhìn mưa trên phố vắng
Chạnh lòng bên men cay
Người say ...... đến bao giờ....?
02-2012
Em góp thêm bài khác
SAY
Ông trời thật trêu ngươi
Nhẹ nhàng đưa làn gió
Kéo mây hồng qua đây
Xui em qua lối nhỏ
Dịu dàng như sương mai
Lung linh như giọt nắng
Hờ hững tựa mây hồng
Người buồn ngơ ngác say.
Có người trách ông trời
Ban cho sò vỏ cứng
Với hình dáng lạnh lùng
Che con tim mềm yếu
Có người hận gió lay
Rủ mây bay hờ hững
Hận trời xui em qua
Làm người say ... say mãi!
Người say rủ đôi tay
Mong xua tan niềm nhớ
Mong gió thôi đừng lay
Đưa mây về nơi khác.
Người say khẽ đôi vai
Rời xa mây và gió
Sợ mưa ướt vai gầy
Người say ... sợ mình say.
Đêm nay trăng qua đây
Người say vẫn còn đó
Lạnh lùng bên ánh trăng
Người say đang gục đầu.
Người say bên men cay
Lảo đảo bước qua thềm
Thổn thức trong vỏ sò
Chờ vỡ với thời gian.
Nếu mai này sò chết
Xin gió đừng qua đây
Xin mưa đừng rơi lệ
Mây đừng qua chốn đây.
Người say sao vẫn say?
Nhìn mưa trên phố vắng
Chạnh lòng bên men cay
Người say ...... đến bao giờ....?
02-2012
Re:Thơ
" người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Sao buồn cho đến ngản ngơ
Sao sầu cho đến bơ phờ xác mai
Bước đường một sớm một mai
Hoa còn đâm nhuỵ trăng gầy nửa khuya
Chim kêu thánh thót bên hè
Sao người ngắm cảnh lại dè song thưa
Gió đông đâu có hững hờ
Nỡ buồn chi để hoa ngơ ngẩn sầu
" người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Sao buồn cho đến ngản ngơ
Sao sầu cho đến bơ phờ xác mai
Bước đường một sớm một mai
Hoa còn đâm nhuỵ trăng gầy nửa khuya
Chim kêu thánh thót bên hè
Sao người ngắm cảnh lại dè song thưa
Gió đông đâu có hững hờ
Nỡ buồn chi để hoa ngơ ngẩn sầu
Re:Thơ

Em mạn phép tí nhé
Rượu nồng nửa tỉnh nửa say
Đường đời vạn nẽo...chóng phai tình sầu
Rượu nồng nhạt giữa đêm thâu
Buồn dâng lối nhỏ hoa sầu tủi trăng.

Hay quá bác! Đúng tâm trạng em luônTH7128 nói:Chén rượu nồng say say tỉnh tỉnh
Bước đường đời lúc tỉnh lúc say
Vị nồng rượu nhạt men cay
Để buồn dâng lối hoa rày tủi trăng
Bác Sweety và bác Quát đối thơ với nhau cho e thưởng thức tài nghệ đỉnh của 2 bác đi ạ..Cả mợ Ốc Hương nữa..
Em mạn phép tí nhé
Rượu nồng nửa tỉnh nửa say
Đường đời vạn nẽo...chóng phai tình sầu
Rượu nồng nhạt giữa đêm thâu
Buồn dâng lối nhỏ hoa sầu tủi trăng.