Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ cảm ơn bác ,em đang nhớ lại các ngành ngề của các mem để chúc mà khó quá ,thôi cứ chúc từ từ cho đến tết âm lịch là vừa
anhbocau nói:
Đúng là siêu
57.gif
033102flo_1_prv.gif
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

http:// www.icq.com/img/friendship/static/card_16961_rs.swf
Chúc các nhà thơ CNL nói riêng và OS nói chung nhiều sức khỏe ạ
 
X
Hạng B1
3/11/12
78
1
8
Re:Thơ

Bụi nói:
Hồn thơ sóng sánh vầng trăng lặnĐôi bờ mây cũng nhẹ nhàng trôiĐêm thâu thao thức vầng trăng tỏMới rõ hồn mình lạc lối mơ
Fbook:D

Bác cop & paste thì cũng nên trách nhiệm chỉnh sửa tí cho dễ đọc. Cứ táng vô mà không sửa khoảng cách với xuống dòng khó đọc quá
 
Hạng B2
3/10/12
287
85
38
Re:Thơ

Chúc các bác các mợ sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ em cảm ơn những lời chúc của các bác các mợ.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

Tặng bác T.C.Long nè
Anh ở nơi này có sương giăng
Mây ngàn giăng lối, đá thêm sầu
Nhớ em hái vội nhành hoa dại
Mai rừng chớm nở... biết xuân sang.
Em ơi xuân này anh lỗi hẹn
Núi rừng thăm thẳm với chim muôn
Nhớ em, đá núi anh bầu bạn
Sao ở nhành cao, ngỡ em về.
Xuân nay, thương nhớ anh gói lại
Nhờ gió đưa về đến cùng em
Nhờ mây anh có hương, mùi tóc
Núi rừng hoang lạnh...vẫn có em.
 
Tập Lái
25/12/12
27
13
13
Danamlong.com
Re:Thơ

Cảm ơn Bác ạ , em cop qua facebook nhé :D:D:D:D
Sweety nói:
Tặng bác T.C.Long nè
Anh ở nơi này có sương giăng
Mây ngàn giăng lối, đá thêm sầu
Nhớ em hái vội nhành hoa dại
Mai rừng chớm nở... biết xuân sang.
Em ơi xuân này anh lỗi hẹn
Núi rừng thăm thẳm với chim muôn
Nhớ em, đá núi anh bầu bạn
Sao ở nhành cao, ngỡ em về.
Xuân nay, thương nhớ anh gói lại
Nhờ gió đưa về đến cùng em
Nhờ mây anh có hương, mùi tóc
Núi rừng hoang lạnh...vẫn có em.
 
Hạng C
22/8/08
667
29.100
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

Em xin phép post bài thơ bác Ewash tặng em!
Thanh xuân được mấy khi còn
Duyên em giờ để hao mòn tháng năm
Lắm khi tựa cửa xa xăm
Mồ côi tình đã mấy năm xuân rồi
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

Em chúc các mợ nhà mình
Chúc các mợ năm mới thêm xinh
Chúc cho đầy đủ nghĩa tình vẹn hai
Phát quan phát lộc phát tài
Tiền nhiều hơn trước các đài nguy nga
Chúc cho trẻ mãi không già
Chúc cho tình cảm mặn mà đậm sâu
Chúc cho sức khoẻ dồi dào
Năm mới đại thắng lộc vào hơn xưa
 
Hạng C
22/8/08
667
29.100
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

TH7128 nói:
Em chúc các mợ nhà mình
Chúc các mợ năm mới thêm xinh
Chúc cho đầy đủ nghĩa tình vẹn hai
Phát quan phát lộc phát tài
Tiền nhiều hơn trước các đài nguy nga
Chúc cho trẻ mãi không già
Chúc cho tình cảm mặn mà đậm sâu
Chúc cho sức khoẻ dồi dào
Năm mới đại thắng lộc vào hơn xưa
Hay lắm mợ ơi!
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif