Re:Thơ
Em nhớ không em vùng trời kỷ niệm
Con đường làng hoài niệm dấu chân xưa
Chiều ngoại ô anh dìu em trên phố
Chiều tan trường anh lố ngố bên em.
Nhớ không em một mảng trời xanh đó
Một buổi chiều anh đàn hát vu vơ
Em sau lưng lúc nào anh ko rõ
Chợt giật mình...anh là kẻ làm ngơ.
Kể từ đó có 1 người xa mãi
Xa đường làng, xa một khoảng trời riêng
Rồi hôm nay có một người hoài niệm
Bài hát vẫn còn.... chưa từng tặng em.
(ngẫu hứng thôi-2 câu cuối còn lỗi thanh, mai em chỉnh)
Em nhớ không em vùng trời kỷ niệm
Con đường làng hoài niệm dấu chân xưa
Chiều ngoại ô anh dìu em trên phố
Chiều tan trường anh lố ngố bên em.
Nhớ không em một mảng trời xanh đó
Một buổi chiều anh đàn hát vu vơ
Em sau lưng lúc nào anh ko rõ
Chợt giật mình...anh là kẻ làm ngơ.
Kể từ đó có 1 người xa mãi
Xa đường làng, xa một khoảng trời riêng
Rồi hôm nay có một người hoài niệm
Bài hát vẫn còn.... chưa từng tặng em.
(ngẫu hứng thôi-2 câu cuối còn lỗi thanh, mai em chỉnh)
Last edited by a moderator:
Re:Thơ
Mộng bình thường mộng giữ nàng xuân
Chút bâng khuân nửa đời mai một
Tình chưa tròn vội hóa thành thơ
Mộng tình si Sweety vẫn giữewash nói:Khi xưa chàng Quít si tình
Nhớ ai lẩm bẩm một mình làm thơ
Viết xong ngồi đó rình chờ
Hương qua ném vội giả vờ đánh rơi![]()
![]()
Mộng bình thường mộng giữ nàng xuân
Chút bâng khuân nửa đời mai một
Tình chưa tròn vội hóa thành thơ