Re:Thơ
bài này hay lắm bác, ngôn từ trau chuốt
Lộc vừng nói:Rượu nồng một mình ta đơn côi
... Ta nhớ người xưa đã xa rồi...
Cho dẫu là mộng hay là thực..
Thả chút tình mơ đến bên người..
Ta mơ một sớm lạc Đào nguyên
Lưu Thần, Nguyễn Triệu được gặp Tiên
Hát khúc thiên thai cùng tống biệt...
Ngoảnh mặt nhìn đời cũng mấy niên...
Và...rồi..chú Cuội yêu Hằng Nga
Trương Chi thổi sáo dưới trăng ngà
Mỵ nương nghe sáo tương tư mộng,
Gặp được mắt người vỡ hồn hoa...
...Hồn hoa giấc mộng vỡ tan tành...
... Trái tim hoá đá chốn tình xanh
Khắc thành một chén "Trương Chi" mộng
Nhấp rượu tương tư một bóng hình
bài này hay lắm bác, ngôn từ trau chuốt