Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

4runner nói:
Ầu ơ tôi ru người ta
Đâu ngờ lời ấy ngân nga cho mình .
Ru tôi say mộng giấc tình
Ru tôi im lặng ngước nhìn bóng tôi
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hôm xưa theo mẹ lên chùa
Nửa đêm khấn lộc giao thừa bình yên
Con đi ngày tháng triền miên
Bao xuân vắng mẹ vắng miền quê xưa
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Biết đời đã lụy câu thơ
Nửa đêm không ngủ thức chờ trăng sao
Gió trăng tiếc ở trên cao
Giá mà hái được cuộn vào thuyền mơ
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trời đã sang canh em ngủ chưa
Hay đang thao thức với mộng thừa
Nhớ buổi sang sông trào nước mắt
Đêm này trời tối với cơn mưa
 
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Cuộc tình nồng thắm chia ly
Để cho kẻ ở người đi đượm sầu
Tơ lòng còn nặng nghĩa sâu
Bờ mi hoen lệ nhớ câu hẹn thề
@ Cô áo đen ! :(:(:(:(
522211_237649539681368_789062278_n.jpg
 
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Ai tung chim sáo lên trời:mad:
Để cho trai gái hận đời vì yêu:(
Người đời vá áo bằng kim
Tôi đây xin hỏi vá tim bằng giề :mad:
Tình yêu là cái chi chi
Để giờ một lối sầu bi đi về…
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif

@ Bé hơi móm các Bác đừng ném đá tội em
603225_428706810536023_1815932286_n.jpg
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Ai xui Quát hóa nhà thơ
Để cho Na nhớ Na sầu Na thương
Người ta êm ấm bên nhau
Còn Na mòn mỏi ngóng trông -Đợi chàng

30268_116483175039399_3597972_n.jpg
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Ba tháng ròng Anh ở nơi phố thị
Bao xô bồ với sóng gió thành đô
Nhớ về em -cảnh núi rừng sâu thẳm
Nghe tim mình thiếu vắng 1 niềm tin
@ em nhớ rừng
207070_299375780175410_2007730164_n.jpg
 
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

[/h5] Mẹ ơi -con nhớ Mẹ nhiều
Mưa rơi phố lạ mổi mùa xuân sang
Hoa mai hoa cúc nở vàng
Mẹ về quê củ bàng hoàng nhớ thương
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif