Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Xoa đầu khen giỏi giỏi em trai
Ngoan đi mơi lớn sẽ thành tài
Im nghe lời mợ âm thầm ráng
Công thành danh toại sáng tương lai:(:(
wetcat nói:
Ewash: ổn đới ..giỏi 10 đ hehe
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trèo lên đỉnh núi xem mây
Xung quanh rừng thẳm sông dài lượn quanh
Buổi chiều xuân nắng hanh hanh
Đào hoang mấy nụ trên cành trong sương
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Vì kiếp mưu sinh tháng ngày Long xa Mẹ :mad:
Nay trở về giot sầu rơi lặng lẽ:(
Có ký ức vui buồn rong chơi cùng đám bạn :):oops:
Có những tiếng cười nơi mái lá nghiên che [:O]
@ Em nhớ quê quá các Bác ơi , nhớ da diết như chưa từng đc nhớ và củng như chưa từng đc khóc
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ta đi bảy núi năm non
Sông sâu biển rộng còn chưa thỏa lòng
Đi từ xuân hạ thu đông
Mấy khi dừng lại mà trông đời mình
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tà dương rủ bóng quê nhà
Mẹ tôi đứng đợi bên phà ven sông
Chân mây giỏi mắt người trông
Hỏi người con trẽ sao không trở về
Trancaolong123 nói:
Vì kiếp mưu sinh tháng ngày Long xa Mẹ :mad:
Nay trở về giot sầu rơi lặng lẽ:(
Có ký ức vui buồn rong chơi cùng đám bạn :):oops:
Có những tiếng cười nơi mái lá nghiên che [:O]
@ Em nhớ quê quá các Bác ơi , nhớ da diết như chưa từng đc nhớ và củng như chưa từng đc khóc
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Con nghẹn ngào nút lệ đắng vào tim:(:(
Nổi buân quơ khao khác muốn đi tìm:cool::cool::cool::cool::(
Đành gục ngã giữa hoàn hôn chiều tím:cool::cool::D
Có phải Ba về trên những cánh chim bay
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif

Ai còn Cha còn Mẹ xin hảy biết yêu thương ạ , đừng để .......một ngày phải hối tiếc , ngày hôm nay chính tay em làm ra những tác phẩm rất đẹp muốn đi khoe mà chã có ai để khoe , - Lúc nhỏ thấy đám bạn bè mổi lần đc điểm 10 mang về khoe bố khoe mẹ mà lòng mình quặn đau ạ :(:(:(:(
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Em có biết bên kia màu xanh ngọn đồi
Là gì không hởi em
Là sỏi đá khô cằn
Là vết chân hằn trên cát
Là bài hát
Mà giọt lệ chỉ chực chờ rơi
Nơi thiếu tôi
Với những giấc mơ vẽ cánh cò
Bay trên cánh đồng tôi bất tận
Bên kia màu xanh ngọn đồi
Là mộ hoang
Với chuỗi ngày sầu não
Cứ khô khan như cơn bão điên cuồng
Hỏi trái tim chưa em?
Đừng nhìn bằng mắt
Phù du là đom đóm cuối đường hầm
Chạy theo giấc mộng
Vì đó không phải là ánh sao băng
Em có biết
Bên kia màu xanh ngọn đồi
Là gì không hởi em
Tôi đã xem
Những tấn tuồng vô vọng
Tôi đã sầu
Những lần đầu son thếp
Em có biết
Phía bên kia màu xanh ngọn đồi
Là gì không hởi em
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Để ý thấy lộc vừng ra vô nhưng chẳng nói năng gì