Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Thơ

Đâu? ngồi ở đâu? ai ngồi?... bên em thía?:D:D:D
Trancaolong123 nói:
Đó...phía xa, em ngồi bên<span style=""color: #ff0000;""> bạn nắng </span>
Kéo lại gần sưỡi ấm chút nha sương
Ứ chịu đâu...em đã có người thương
Đọng giọt nhành hoa đến khi tàn
Tâm trạng khi dậy sớm :D:D:D
danceontheedgeoftime2-251459.jpg
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Thế Anh nghỉ bây giờ chưa bu à :cool::cool::cool::cool::cool::cool:
Sweety nói:
Chú Long bớt đùa tí đê :D
Chú mà đằm tính tí nữa + tính hài hước sẵn có = gái nó bu cho mà chạy làng
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

Trancaolong123 nói:
Thế Anh nghỉ bây giờ chưa bu à :cool::cool::cool::cool::cool::cool:
Sweety nói:
Chú Long bớt đùa tí đê :D
Chú mà đằm tính tí nữa + tính hài hước sẵn có = gái nó bu cho mà chạy làng
24.gif
24.gif
24.gif
Toàn dở hơi nên.....tình nào chóng phai:D
Anh và chú cùng trật tự vào cho quán thơ thêm vui cái coi nà :D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Vui mừng đón tiếp bà con
Quán em hẻo lánh mà non nước đầy
Tới đây xin ở lại đây
Ân tình gửi lại nơi này khắc ghi
( Dạ em kính chào các bác/mợ ghé thăm quán em ạ)
080402cool_prv.gif
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Dạ rõ ạ
Khi bình minh em nhẹ nhàng mĩm cười
Củng là lúc Anh lặng lẻ chờ mong
Đến ngày rồi sao khách hàng còn hẹn
Tết năm này ta chẳng có mùa xuân
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
Sweety nói:
Trancaolong123 nói:
Thế Anh nghỉ bây giờ chưa bu à :cool::cool::cool::cool::cool::cool:
Sweety nói:
Chú Long bớt đùa tí đê :D
Chú mà đằm tính tí nữa + tính hài hước sẵn có = gái nó bu cho mà chạy làng
24.gif
24.gif
24.gif
Toàn dở hơi nên.....tình nào chóng phai:D
Anh và chú cùng trật tự vào cho quán thơ thêm vui cái coi nà :D
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

Đêm đã khuya quán thơ thêm nhộn nhịp
Đông sắp tàn cùng chào đón xuân sang
Nụ tầm xuân có người đang e ấp
Mộng đời thường....mộng chấp cánh bay xa

Mời các bác tiếp :D
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

@TranCaoLong:
Đời bôn ba .... lúc trầm lúc bổng
Xuân vẫn về qua vạn nẽo hư không
Lá vẫn xanh...cây đơm chồi nảy lộc
Đời xá gì...tiền túi có còn không:D
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Nỗi buồn kia chỉ dành riêng đêm tối
Còn nụ cười chia sẻ với Ô sờ ( cho có vần điệu tý ạ )
Khách ghé quán ko vui đừng hờn dỗi
Chỉ nụ cười thân tình ấm lòng nhau ;););)
Sweety nói:
Đêm đã khuya quán thơ thêm nhộn nhịp
Đông sắp tàn cùng chào đón xuân sang
Nụ tầm xuân có người đang e ấp
Mộng đời thường....mộng chấp cánh bay xa

Mời các bác tiếp :D
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Hăm sáu xuân rồi ít không em:D:D
Giữ kĩ lắm rồi, chắc cũng vơi
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF

Chôn làm kĩ niệm cuối cuộc đời;);)
Lãng du đất khách , gữi niềm vui:p:p