Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Thơ "tự do" Lộc Vừng dzui ghê ha :D!

Phát huy hén, nhớ đổi phong cách tí cho lạ nhoen:D
 
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Đau sao Nhím Còi bỏ đi tu
Bỏ bến ai xuôi Nhím ngược dòng
Đò cũ , bến chờ thành kỷ niệm
Trúc Mai ngày ấy bỗng là không
Cung sầu nhức nhối tâm than oán
Nức nở câu hò hồn xuyến xao
Nhím đã sang ngang lòng nổi sóng
Long đưa tình cũ buồn mênh mông
397678_351171981662456_460447270_n.jpg
 
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Lắm lúc Long chã thèm làm thơ ( làm dở quá bị chê quài
18.gif
18.gif
)

Đời thực thơ mơ lãng tử khờ :mad:
Tuổi hai nhăm nghe trong lòng dậy sóng
30.gif

Em bên tôi thơ mộng lắm một thời
Em nói rằng em chỉ thích thơ thôi
Dịu ngọt lắm những buổi chiều lãng mạn
Một thủa bên nhau tình yêu trong tối
Rồi vội vàng mặc áo vội cho nhau
19.gif
19.gif
19.gif
19.gif
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Tặng Quát và Nhím Còi
Bao nhiêu tuổi mà sao nhìn Son thế?
Bao nhiêu con mà thấy quá ngây thơ
Trời đất ơi, có thể cho Quát mơ
Một buổi tối ngâm thơ cho nàng ngủ
Hởi Oser hỏi rằng nàng có chủ
Hay là chưa để Siêu rủ cơn mê
Nhìn hình thôi Siêu quên mất lối về
www.vietyo.com_950f353b36260d.jpg

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đời ta lang thang âu sầu muôn kiếp
Tội lá vàng bay ngũ thiếp đêm này
Về đây trăm năm em ngồi đong nắng
Quạnh vắng buồn thiu ôi khóc bao giờ

Hiện thân cho tôi em trong tiền kiếp
Là lá cỏ cây lặng lẽ bên đường
Vì khi đa đoan vô thường hoang vắng
Ta ngồi lắng nghe một khúc tự tình

Xin em hảy là chiếc bóng vô hình
Để khi buồn thương một mình tôi nhớ
Bàn chân bơ vơ về chốn địa đàng
Và khi lặng im mơ màng hối tiếc
( Phổ nhạc năm 1999-Lặng)
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Nào ai biết tình yêu là rái đắng
Ngày qua ngày tình lại nặng niềm nhớ
Xa nhaurồi tình mãi cuốn thêm sầu
Cuồn cuộn mãi trong hồn lãng tử :D:D:D
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

ewash nói:
Đời ta lang thang âu sầu muôn kiếp
Tội lá vàng bay ngũ thiếp đêm này
Về đây trăm năm em ngồi đong nắng
Quạnh vắng buồn thiu ôi khóc bao giờ

Hiện thân cho tôi em trong tiền kiếp
Là lá cỏ cây lặng lẽ bên đường
Vì khi đa đoan vô thường hoang vắng
Ta ngồi lắng nghe một khúc tự tình

Xin em hảy là chiếc bóng vô hình
Để khi buồn thương một mình tôi nhớ
Bàn chân bơ vơ về chốn địa đàng
Và khi lặng im mơ màng hối tiếc
( Phổ nhạc năm 1999-Lặng)
Em có cảm giác đã từng biết Đại Huynh qua 1 nick khác!
Chiều nay đọc bài của bác Nanan30980 và bài bài thơ này tự dưng em có cảm giác buồn buồn xa vắng. Ngồi bên cây ghita ê a mấy bài xưa cũ..... Bọn trẻ con nó chẳng chịu làm bài, chỉ lắng nghe tiếng ghita.....con khóc đây:(:(:( Chợt lòng càng thêm trĩu nặng :(
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nana là mợ đó Sweet ơi
Sweet chơi được ghita hay quá ,Siêu là kẽ cô độc ít dao du với ai chỉ on chưa bao giờ of,và cũng chỉ sinh hoạt mổi quán này thôi thỉnh thoảng ra hóng ngoài CNL ,nghe Sweet nói chuyện thấy dống mợ quá lời lẽ nhẹ nhàng ủy mị so ry nếu không phải ,:D
Sweety nói:
ewash nói:
Đời ta lang thang âu sầu muôn kiếp
Tội lá vàng bay ngũ thiếp đêm này
Về đây trăm năm em ngồi đong nắng
Quạnh vắng buồn thiu ôi khóc bao giờ

Hiện thân cho tôi em trong tiền kiếp
Là lá cỏ cây lặng lẽ bên đường
Vì khi đa đoan vô thường hoang vắng
Ta ngồi lắng nghe một khúc tự tình

Xin em hảy là chiếc bóng vô hình
Để khi buồn thương một mình tôi nhớ
Bàn chân bơ vơ về chốn địa đàng
Và khi lặng im mơ màng hối tiếc
( Phổ nhạc năm 1999-Lặng)
Em có cảm giác đã từng biết Đại Huynh qua 1 nick khác!
Chiều nay đọc bài của bác Nanan30980 và bài bài thơ này tự dưng em có cảm giác buồn buồn xa vắng. Ngồi bên cây ghita ê a mấy bài xưa cũ..... Bọn trẻ con nó chẳng chịu làm bài, chỉ lắng nghe tiếng ghita.....con khóc đây:(:(:( Chợt lòng càng thêm trĩu nặng :(
 
Hạng D
12/9/11
1.115
25.784
113
Re:Thơ

ewash nói:
Đời ta lang thang âu sầu muôn kiếp
Tội lá vàng bay ngũ thiếp đêm này
Về đây trăm năm em ngồi đong nắng
Quạnh vắng buồn thiu ôi khóc bao giờ

Hiện thân cho tôi em trong tiền kiếp
Là lá cỏ cây lặng lẽ bên đường
Vì khi đa đoan vô thường hoang vắng
Ta ngồi lắng nghe một khúc tự tình

Xin em hảy là chiếc bóng vô hình
Để khi buồn thương một mình tôi nhớ
Bàn chân bơ vơ về chốn địa đàng
Và khi lặng im mơ màng hối tiếc
( Phổ nhạc năm 1999-Lặng)
Ai phổ nhạc bài nầy Ewash? nghe lời lẻ nữa hư, nữa thực...như trong cơn mê . Nếu có full version pm cho tui bản copy hén