Re:Thơ
Xuân mơn man pha màu xanh lá biếc
Giọt sương mai trắng xoá cả đất trời
Nghe lặng gió ký ức như ngừng trôi
Nghe vỗ về sương giăng đầy hương dại
Nghe mơ màng không gian cứ chảy mãi
Én thoi đưa mang nắng ấm thưở nào
Nghe mong manh với nỗi nhớ treo cao
Chiều tan lớp hương sữa đùa tóc rối
Xuân lờ lững bước chân em rất vội
Quên nắng hồng quên gió níu bờ vai
Em để quên góc phố lắng bờ môi
Em để quên xuán về trong ngực rỗng
Xuân tràn trề em vơi dần giấc mộng
Hương lắng dần trong vị ngọt mơ xưa
Cỏ nhuộm xanh ngây thơ áo học trò
Trong cặp sách nhung nhớ em dấu vội
Trắng màu phố hoa mơ đầy tóc rối
Vội vòng xe hương quyện bước chân chiều
Xuân mơn man pha màu xanh lá biếc
Giọt sương mai trắng xoá cả đất trời
Nghe lặng gió ký ức như ngừng trôi
Nghe vỗ về sương giăng đầy hương dại
Nghe mơ màng không gian cứ chảy mãi
Én thoi đưa mang nắng ấm thưở nào
Nghe mong manh với nỗi nhớ treo cao
Chiều tan lớp hương sữa đùa tóc rối
Xuân lờ lững bước chân em rất vội
Quên nắng hồng quên gió níu bờ vai
Em để quên góc phố lắng bờ môi
Em để quên xuán về trong ngực rỗng
Xuân tràn trề em vơi dần giấc mộng
Hương lắng dần trong vị ngọt mơ xưa
Cỏ nhuộm xanh ngây thơ áo học trò
Trong cặp sách nhung nhớ em dấu vội
Trắng màu phố hoa mơ đầy tóc rối
Vội vòng xe hương quyện bước chân chiều
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Có đôi khi bóng đêm làm em sợ
Nỗi cô đơn vây kín cả tâm hồn
Hạt mưa rơi baynhẹ giữa chiều tím
Đêm tĩnh mịt ta với nổi niềm thươngCó đôi khi bóng đêm làm em sợ
Nỗi cô đơn vây kín cả tâm hồn
Hạt mưa rơi baynhẹ giữa chiều tím
Đêm tĩnh mịt ta với nổi niềm thương
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Muốn khóc òa thõa nổi uất huận
Muốn hét lên cho vơi bớt niềm sầu
Uống cho say cho thế gian một màu
Khi chợt tĩnh chợt nào vơi nổi nhớ
@ Các Bác ơi khó ngủ quá mà vẽ tranh thì ko đc mai phải giao hàng rồi , híc híc cái cảm giác của sự mất cảm giác thật đáng sợMuốn khóc òa thõa nổi uất huận
Muốn hét lên cho vơi bớt niềm sầu
Uống cho say cho thế gian một màu
Khi chợt tĩnh chợt nào vơi nổi nhớ
@ Các Bác ơi khó ngủ quá mà vẽ tranh thì ko đc mai phải giao hàng rồi , híc híc cái cảm giác của sự mất cảm giác thật đáng sợ
Last edited by a moderator:
Re:Thơ
Là sao em ko hiểu ạ..cả 2 bài trên bác làm nữa..
..xem ra e phải ráng hiểu bác sao? Khó hengT.ran nói:Thớt này bí ẩn vậy mà hay
Như có ông nick trùng tất tay
Và thêm nick phụ hay lộn lém
Đọc lên tưởng mợ rất cao tay!
Là sao em ko hiểu ạ..cả 2 bài trên bác làm nữa..