Re:Thơ
Tính tán Lộc Vừng bằng thơ mà thấy mình...đểu quá
, và cũng già như trái cà rồi...
Thôi đành vậy, tặng thơ trong lịch sự nha Lừng Vộc."Đêm buồn tĩnh lặng trời vắng sao
Thao thức mình ta với rượu vào
Lời ra thỏ thẻ làn khói khẽ
Lạnh buốt mặt da chốn non cao.
Bảo Lộc một đêm lưỡi liềm trăng
Ra vô mỏi gối bất chợt nằm
Hoa bên lá và mây đứng lặng
Thoang thoảng hương rừng lạ mấy năm.
Em nơi nóng gió bức miền xuôi
Tôi xa quê hương quá lâu rồi
Rong ruổi trên nẻo đường thân thuộc
Nhưng còn lạ lẫm đến vậy thôi !!!"
Tính tán Lộc Vừng bằng thơ mà thấy mình...đểu quá
Thôi đành vậy, tặng thơ trong lịch sự nha Lừng Vộc.
"Đêm buồn tĩnh lặng trời vắng sao
Thao thức mình ta với rượu vào
Lời ra thỏ thẻ làn khói khẽ
Lạnh buốt mặt da chốn non cao.
Bảo Lộc một đêm lưỡi liềm trăng
Ra vô mỏi gối bất chợt nằm
Hoa bên lá và mây đứng lặng
Thoang thoảng hương rừng lạ mấy năm.
Em nơi nóng gió bức miền xuôi
Tôi xa quê hương quá lâu rồi
Rong ruổi trên nẻo đường thân thuộc
Nhưng còn lạ lẫm đến vậy thôi !!!"