Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

Ô hay cụ Quát ngộ làm sao
Bạn cũ lâu ngày biết đã lâu
Sao không dẫn kiến cùng bạn mới!
Biết rối, biết rồi- biết gì đâu!
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ngây ngô như thế lâu rồi
Nói bâng quơ thế một hồi quên thôi
Tưỡng nhầm là bạn cụ thôi
Hồi lâu nhìn lại bạn tôi mới vào
xetrau1973 nói:
Ô hay cụ Quát ngộ làm sao
Bạn cũ lâu ngày biết đã lâu
Sao không dẫn kiến cùng bạn mới!
Biết rối, biết rồi- biết gì đâu!
 
Tập Lái
16/1/13
27
0
0
Re:Thơ

ewash nói:
Hôm nay cụ bảy đến nhà
Thân mời bạn hữu ly trà hương sen
Quán em đâu kễ sang hèn
Túi thơ đạm bạc mà nên nghĩa tình
Bác Quát say say...thơ với tình
Hữu đời, di mộng...mãi làm thinh
Mượn gió mượn trăng làm bóng ngọc
7 Đực mượn tình...học chút thơ.
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Biết rằng đông sẽ tàn thôi,
Xuân kia rồi sẽ... nhanh thôi đến gần...
Nhưng khi tình đã phai dần,
Nỗi đau còn đó... có dần phai không ?
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

Hì hì em tính ào ào
Cụ tha cái tội phá rào nói leo.
Thích bạn hữu, thích kéo chèo
Quán thơ la liếm, leo trèo ngó nghiêng!
21.gif
 
Tập Lái
16/1/13
27
0
0
Re:Thơ

xetrau1973 nói:
Em chào cụ 7 đến lều thơ
Đang có Quát, em, với Rân Nờ
Tơ tưởng, mộng mơ bên phím nhảy
Đức thì cứ Thất, thơ cứ thơ!!
19.gif
Mến cụ xe trâu cũng đã lâu
Quán thơ mới ngộ tưởng ấu sầu
Làm khách bấy lâu giờ ra mặt
7 Đực vui mừng "bắt" xe trâu:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hôm nay thấy vắng Lộc Vừng
Nana mợ Cat ngập ngừng cổng xa
Lều thơ vắng mợ thướt tha
Tao nhân mặc khách vào ra ngóng chờ
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

Trancaolong123 nói:
Biết rằng đông sẽ tàn thôi,
Xuân kia rồi sẽ... nhanh thôi đến gần...
Nhưng khi tình đã phai dần,
Nỗi đau còn đó... có dần phai không ?
Rồi hạ đến,tiếp mùa đông
Mối tình phai nhạt còn mong làm gì!
Chi bằng để chút biệt ly
Làm thành kỷ niệm những khi viễn hành!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

Phải chi OS có trường
Em bầu cụ Quát quản đường văn thơ
Tay cầm bút, tay phất cờ
Học sinh lão ấu chỉ chờ: zô! zô!
033102beer_1_prv.gif