Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

@ bác laonong : yeahhhh, bác chu đáo nhiệt tình quá em biết sao đáp lại bây chừ:D?? Thôiđành nhiệt tình ăn và uống vậy:D:D để ko phụ lòngbác
@ bác T.ran : bác sửacho em chưa xong mà?
@ chú cầu thang : có phải là .... :) ..chính xác đúng hông
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Sweety nói:
@laonong: Bác thật là chu đáo! Mong gặp các bác!
P/S: Em có tật hay ngồi im, các bác đừng chê cười nhé :D
Cho em xin vắng mặt trong các pic giao lưu nhé:D

Em cũng xin vắng mặt trong pic ạ
Mà sao bác với em tự tin vậy? Có ai thèm chụp ko mà đã đòi vắng mặt chứ:D:D
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

Sáng nay ban bệ vô bàn
PH thưa kiện ... họp bàn thực hư
Chủ nhiệm chưa kịp lắc lư
Nguyên đơn đứng dậy...chuyện như thế này
Con tôi điểm số bầy hầy
Dựng lên câu chuyện ông thầy tiểu nhân
Đau lòng...tôi chẳng phân vân
Buông lời thóa mạ và mần lá đơn
Xin thầy rủ phước ban ơn
Cho tôi xin lỗi...rút đơn thưa thầy
....
Chuyện đời há cũng hay hay
Hai từ xin lỗi...tôi đây nhận lời
Nhưng vì danh dự bị bôi
Tôi xin bỏ lớp ... đôi lời cùng anh.
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

ewash nói:
Ủa bác ran sao tập lái rồi:cool:[:cool:
T.ranDG nói:
Em sửa như vầy, mà LV ưa phiên bản gốc hơn, he he !!!
ewash nói:
Hì muội nhanh thiệt:D
Lộc vừng nói:
Góc đồi một bóng chênh vênh
Người đi muôn nổi thang thênh dặm trường
Để cho kẻ đoái người thương
Một xe một thuốc vấn vương trong lòng

Chén quỳnh khan giọng nhớ mong
Giấc mơ để lại sầu đông một lần
Tha phương mong mỏi chùn chân
Cô phòng một nửa tần ngần nhớ nhau:D

Giật mình ai đợi ai sầu
Mênh mông quạnh vắng ai đau bốn bề ??!
............



Dạ tại bạn T.ran quậy quá, ko có ngoan , hay ngoi ăn hiếp muội nên cái giá phải trả là mất nick đó Quát ca ca:D:D ..
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Sweety nói:
Sáng nay ban bệ vô bàn
PH thưa kiện ... họp bàn thực hư
Chủ nhiệm chưa kịp lắc lư
Nguyên đơn đứng dậy...chuyện như thế này
Con tôi điểm số bầy hầy
Dựng lên câu chuyện ông thầy tiểu nhân
Đau lòng...tôi chẳng phân vân
Buông lời thóa mạ và mần lá đơn
Xin thầy rủ phước ban ơn
Cho tôi xin lỗi...rút đơn thưa thầy
....
Chuyện đời há cũng hay hay
Hai từ xin lỗi...tôi đây nhận lời
Nhưng vì danh dự bị bôi
Tôi xin bỏ lớp ... đôi lời cùng anh.

Bác đã gửi cho p.h đó bài này chưa? ( vì câu cuối là" đôi lời cùng anh" )..tai nạn nghề nghiệp mà bác..nghề của mình là nghề làm dâu, làm rể trăm họ đó ạ..Bác hãy suy nghĩ lại nhé..Hãy giúp bọn trẻ, cố gắng lên bác ơi..
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
Sweety nói:
@laonong: Bác thật là chu đáo! Mong gặp các bác!
P/S: Em có tật hay ngồi im, các bác đừng chê cười nhé :D
Cho em xin vắng mặt trong các pic giao lưu nhé:D

Em cũng xin vắng mặt trong pic ạ
Mà sao bác với em tự tin vậy? Có ai thèm chụp ko mà đã đòi vắng mặt chứ:D:D

Em rất ít khi đi offline vì ngại tương mặt lên forum. Hồi nào giờ chỉ 2 hay 3 lần được tương dung nhan lên forum vì ....bị pắn lén
24.gif
Ngay cả FB của em cũng rất hiếm khi có hình của em trên đó.
Ít ra cũng có 1 vài pic làm kỷ niệm ha Mợ
080402cool_prv.gif
Nhưng đưa lên forum thì em xin vắng mặt:D
@TranCaoLong: Chú nhớ dùm anh nhé!
 
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Hạn chế tối đa úp hình lên diển đàn ạ ,
@ Các Bác từ giờ tới ngày off chỉ nên PM hoặc nt đc hoặc alo hạn chế làm loãng quán thơ !
Ta về thăm lại quán thơ
Lơ ngơ đừng hoài trông chờ bóng ai :D
Sweety nói:
Lộc vừng nói:
Sweety nói:
@laonong: Bác thật là chu đáo! Mong gặp các bác!
P/S: Em có tật hay ngồi im, các bác đừng chê cười nhé :D
Cho em xin vắng mặt trong các pic giao lưu nhé:D

Em cũng xin vắng mặt trong pic ạ
Mà sao bác với em tự tin vậy? Có ai thèm chụp ko mà đã đòi vắng mặt chứ:D:D

Em rất ít khi đi offline vì ngại tương mặt lên forum. Hồi nào giờ chỉ 2 hay 3 lần được tương dung nhan lên forum vì ....bị pắn lén
24.gif
Ngay cả FB của em cũng rất hiếm khi có hình của em trên đó.
Ít ra cũng có 1 vài pic làm kỷ niệm ha bác
080402cool_prv.gif
Nhưng đưa lên forum thì em xin vắng mặt:D