Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

Này con ơi! Sao mắt con ứa lệ
Này con ơi! Sao mắt con đượm sầu?
Như năn nỉ ... Thầy ơi! Đừng bỏ cuộc!
Bỏ tụi con gầy guộc giữa sân trường!
Này con ơi! Thôi con đừng ứa lệ!
Mạnh mẽ nào! Rồi cũng sẽ trôi mau
Này con ơi! Thôi đừng sầu con nhé!
Mạnh mẽ lên nào! Thế mới khôn!
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Một ngày bao trò vẫn biết yêu
Này trường này lớp có bao nhiêu
Này bục giảng và kia sân nắng
Giữ hồn tinh khiết ắt hổng nhiều !

Thầy dạy em học trong ý thơ
Sự đời ắt nửa tỉnh nửa mơ
Bao nhiêu buồn phiền ngoài lớp học
Gác lại yêu thương vẫn đợi chờ !

...

Tặng thầy Sweety !
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

:(Ôi bác Sweety nặng lòng với nghề quá-:( , bác gắng lên nhé..
Nhớ thơ Cụ Tản Đà :

Trời đất sinh ra rượu với thơ
Không thơ, không rượu sống như thừa..:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Sài Gòn rộn lắm hỏi xuân hay
Gác bút nghiêng hỏi tình nồng cay
Anh đi xa lắm về với phố
Em vẫn tình riêng gió heo may...
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

T.ran nói:
Một ngày bao trò vẫn biết yêu
Này trường này lớp có bao nhiêu
Này bục giảng và kia sân nắng
Giữ hồn tinh khiết ắt hổng nhiều !

Thầy dạy em học trong ý thơ
Sự đời ắt nửa tỉnh nửa mơ
Bao nhiêu buồn phiền ngoài lớp học
Gác lại yêu thương vẫn đợi chờ !

...

Tặng thầy Sweety !

Hay! Đọc xong ko nỡ bỏ nghề:cool:
Ôi sao tự dưng lại lên trang đầu mà phải đọc ngược từ dưới lên, khó chịu quá..:mad::mad:..tại diễn đàn hay do máy nhỉ
 
Hạng B1
16/8/12
82
2
8
39
Quận 7, sờ gồng
Re:Thơ

Sweety nói:
Này con ơi! Sao mắt con ứa lệ
Này con ơi! Sao mắt con đượm sầu?
Như năn nỉ ... Thầy ơi! Đừng bỏ cuộc!
Bỏ tụi con gầy guộc giữa sân trường!
Này con ơi! Thôi con đừng ứa lệ!
Mạnh mẽ nào! Rồi cũng sẽ trôi mau
Này con ơi! Thôi đừng sầu con nhé!
Mạnh mẽ lên nào! Thế mới khôn!

Đọc bài này của Bác làm em nhớ đến cô chủ nhiệm của em ngày xưa quá,[/:)]!....
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Ngày ấy qua rồi xa cách mãi
Thời gian nhoà úa khúc ầu ơ
Khói sương viễn xứ phai hương thắm
Mưa gió lạc loài lệ đẩm tơ
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Thấy em dạo này sao ít nói
Cũng chẳng lưu tâm đến bạn đời
Tóc búi nhìn nghiêng buồn rất tội
Sao mà thinh lặng thế em ơi
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Em xé thư tình quên mộng củ
Anh về ấp ủ một lời ru
Mặc cho năm tháng dày mưa tuyết
Trần thế lâu rồi đã hoang vu
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nhiều lúc người gen với nổi sầu
Biết ngày tháng củ đã từ lâu
Sao em không nói buồn da diết
Ừ thế em ơi trách được đâu