Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

@ bat.hoi : thôi bài đó ẹ thấy mồ mà làm gì bác ơi..e đọc mà còn ko thấy được cái sướng nữa là...
Nhưng em thấy từ " như mộc" nó thế nào đó..e chẳng biết.,
@ bác T.ran : LV chỉ biết 7 là Thất, còn túi thì ko hiểu..chắc các bác đang giỡn hay thâm thuý gì đó?
 
Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:Thơ

T.ran nói:
quexehoi nói:
bat.hoi nói:
@siêu ca : nói như siêu ca là em bị gậy 12 năm rồi, siêu ca cho em mấy túi -))
@LV : em bị tổng động viên rửa cửa, lau nhà , dọn mạng nhện... nên chỉ dự khán trong máy ngày tới, bài Nhóc của mợ chắc phải nhờ siêu ca phụ rồi.
Cao thủ thế này thì cả bác bat.hoi lẫn Siêu wát đều là 7 túi hết :D
Ủa?!

Mấy túi là gì ? 7 túi là gì ?

Gậy 12 năm là gì nữa ạh ?

Trời, cao thủ thơ đi nói chuyện nên em...hổng hiểu gì luôn ha ha:D
Hehe, thì hai bác ewash và bat.hoi muốn coi mình là "kẽ hành khất vô danh" phiêu bạt lang thang. Trong "thế giới hành khất" (cái bang) thì đệ tử giỏi nhất là 7 và 8 túi đó bác :D Thường thì 8 túi là lên phó bang chủ hoặc bang chủ.
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

quexehoi nói:
bat.hoi nói:
@siêu ca : nói như siêu ca là em bị gậy 12 năm rồi, siêu ca cho em mấy túi -))
@LV : em bị tổng động viên rửa cửa, lau nhà , dọn mạng nhện... nên chỉ dự khán trong máy ngày tới, bài Nhóc của mợ chắc phải nhờ siêu ca phụ rồi.
Cao thủ thế này thì cả bác  bat.hoi lẫn Siêu wát đều là 7 túi hết :D

Bác nói vậy là sao?
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

quexehoi nói:
T.ran nói:
quexehoi nói:
bat.hoi nói:
@siêu ca : nói như siêu ca là em bị gậy 12 năm rồi, siêu ca cho em mấy túi -))
@LV : em bị tổng động viên rửa cửa, lau nhà , dọn mạng nhện... nên chỉ dự khán trong máy ngày tới, bài Nhóc của mợ chắc phải nhờ siêu ca phụ rồi.
Cao thủ thế này thì cả bác  bat.hoi lẫn Siêu wát đều là 7 túi hết :D
Ủa?!

Mấy túi là gì ? 7 túi là gì ?

Gậy 12 năm là gì nữa ạh ?

Trời, cao thủ thơ đi nói chuyện nên em...hổng hiểu gì luôn ha ha:D
Hehe, thì hai bác ewash và bat.hoi muốn coi mình là "kẽ hành khất vô danh" phiêu bạt lang thang. Trong "thế giới hành khất" (cái bang) thì đệ tử giỏi nhất là 7 và 8 túi đó bác :D Thường thì 8 túi là lên phó bang chủ hoặc bang chủ.

Sao em xem phim có thấy nói đến vấn đề mấy túi là được làm bang chủ đâu ta? Trong phim " anh hùng xạ điêu" lúc Hồng Thất Công truyền lại cho Dung nhi chức bang chủ ( sau khi dạy Đả Cầu Bổng)đâu thấy nói túi gì đâu ta?:cool::cool: ..bác khai sáng tí cho e để có xem lại e biết?Hay là trong truyện mới có bác
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
quexehoi nói:
T.ran nói:
quexehoi nói:
bat.hoi nói:
@siêu ca : nói như siêu ca là em bị gậy 12 năm rồi, siêu ca cho em mấy túi -))
@LV : em bị tổng động viên rửa cửa, lau nhà , dọn mạng nhện... nên chỉ dự khán trong máy ngày tới, bài Nhóc của mợ chắc phải nhờ siêu ca phụ rồi.
Cao thủ thế này thì cả bác bat.hoi lẫn Siêu wát đều là 7 túi hết :D
Ủa?!

Mấy túi là gì ? 7 túi là gì ?

Gậy 12 năm là gì nữa ạh ?

Trời, cao thủ thơ đi nói chuyện nên em...hổng hiểu gì luôn ha ha:D
Hehe, thì hai bác ewash và bat.hoi muốn coi mình là "kẽ hành khất vô danh" phiêu bạt lang thang. Trong "thế giới hành khất" (cái bang) thì đệ tử giỏi nhất là 7 và 8 túi đó bác :D Thường thì 8 túi là lên phó bang chủ hoặc bang chủ.

Sao em xem phim có thấy nói đến vấn đề mấy túi là được làm bang chủ đâu ta? Trong phim " anh hùng xạ điêu" lúc Hồng Thất Công truyền lại cho Dung nhi chức bang chủ ( sau khi dạy Đả Cầu Bổng)đâu thấy nói túi gì đâu ta?:cool::cool: ..bác khai sáng tí cho e để có xem lại e biết?Hay là trong truyện mới có bác
Dạ, thường thì đọc những bài viết phân tích mới thấy nói rõ, trong phim ít khi nhắc đến. Hoàng Dung là một trường hợp ngoại lệ do Hồng Thất Công ưu ái. Thông thường các trường hợp bang chủ đều là thuộc dòng trưởng lão có uy tín (thường 7,8 túi) đi lên như Kim Lão Đại, Uông Kiếm Thông, Sử Hỏa Long, Lỗ Hữu Cước.. Cũng có trường hợp nói dõi nhưng hiếm (như Sử Hồng Thạch)
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Cám ơn bác nha
quexehoi nói:
Lộc vừng nói:
quexehoi nói:
T.ran nói:
quexehoi nói:
bat.hoi nói:
@siêu ca : nói như siêu ca là em bị gậy 12 năm rồi, siêu ca cho em mấy túi -))
@LV : em bị tổng động viên rửa cửa, lau nhà , dọn mạng nhện... nên chỉ dự khán trong máy ngày tới, bài Nhóc của mợ chắc phải nhờ siêu ca phụ rồi.
Cao thủ thế này thì cả bác bat.hoi lẫn Siêu wát đều là 7 túi hết :D
Ủa?!

Mấy túi là gì ? 7 túi là gì ?

Gậy 12 năm là gì nữa ạh ?

Trời, cao thủ thơ đi nói chuyện nên em...hổng hiểu gì luôn ha ha:D
Hehe, thì hai bác ewash và bat.hoi muốn coi mình là "kẽ hành khất vô danh" phiêu bạt lang thang. Trong "thế giới hành khất" (cái bang) thì đệ tử giỏi nhất là 7 và 8 túi đó bác :D Thường thì 8 túi là lên phó bang chủ hoặc bang chủ.

Sao em xem phim có thấy nói đến vấn đề mấy túi là được làm bang chủ đâu ta? Trong phim " anh hùng xạ điêu" lúc Hồng Thất Công truyền lại cho Dung nhi chức bang chủ ( sau khi dạy Đả Cầu Bổng)đâu thấy nói túi gì đâu ta?:cool::cool: ..bác khai sáng tí cho e để có xem lại e biết?Hay là trong truyện mới có bác
Dạ, thường thì đọc những bài viết phân tích mới thấy nói rõ, trong phim ít khi nhắc đến. Hoàng Dung là một trường hợp ngoại lệ do Hồng Thất Công ưu ái. Thông thường các trường hợp bang chủ đều là thuộc dòng trưởng lão có uy tín (thường 7,8 túi) đi lên như Kim Lão Đại, Uông Kiếm Thông, Sử Hỏa Long, Lỗ Hữu Cước.. Cũng có trường hợp nói dõi nhưng hiếm (như Sử Hồng Thạch)
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Xuân đến sao lòng chẳng thấy vui:(

Muội tập làm 6-8 các huynh sửa dùm muội với..hôm trước Ran huynh có dạy muội mà muội ko ghi vào tập nên quên rồi:D ( Ran huynh đừng giận nghen, he he..) ..:D:)


Hỡi ai trong cõi nhân sinh
Chữ duyên chữ mệnh khéo vần với nhau
Ở đời cái phận thấp cao
Gây bao ngang trái nỗi đau nhân tình
Trần đời cái kiếp nhân sinh
Xe duyên tơ mối sang hèn chừa đâu
Mênh mông một cõi u sầu
Chữ tâm luôn giữ làm câu trau mình
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

T.ran nói:
quexehoi nói:
bat.hoi nói:
@siêu ca : nói như siêu ca là em bị gậy 12 năm rồi, siêu ca cho em mấy túi -))
@LV : em bị tổng động viên rửa cửa, lau nhà , dọn mạng nhện... nên chỉ dự khán trong máy ngày tới, bài Nhóc của mợ chắc phải nhờ siêu ca phụ rồi.
Cao thủ thế này thì cả bác bat.hoi lẫn Siêu wát đều là 7 túi hết :D
Ủa?!

Mấy túi là gì ? 7 túi là gì ?

Gậy 12 năm là gì nữa ạh ?

Trời, cao thủ thơ đi nói chuyện nên em...hổng hiểu gì luôn ha ha:D
Cái Bang lấy bị gậy làm công cụ đó bác!:D
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
Xuân đến sao lòng chẳng thấy vui:(

Muội tập làm 6-8 các huynh sửa dùm muội với..hôm trước Ran huynh có dạy muội mà muội ko ghi vào tập nên quên rồi:D ( Ran huynh đừng giận nghen, he he..) ..:D:)


Hỡi ai trong cõi nhân sinh
Chữ duyên chữ mệnh khéo vần với nhau
Ở đời cái phận thấp cao
Gây bao ngang trái nỗi đau nhân tình
Trần đời cái kiếp nhân sinh
Xe duyên tơ mối sang hèn chừa đâu
Mênh mông một cõi u sầu
Chữ tâm luôn giữ làm câu trau mình
]
Đạo văn mợ tí:

Xuân đến sao lòng chẳng thấy vui
Chữ duyên chữ phận cứ bùi ngùi
Ta duyên cô lẻ đành dang dở
Chữ phận bơ vơ có thật vui?

Nhớ lại năm xưa ta gặp nhau
Anh thời tủi phận, dám với cao?
Lầu cao nhìn xuống em gác tía
Bốn mắt trao đưa cứ nghẹn ngào!

Ôi kiếp nhân sinh, kiếp nhân sinh
Trách chi ông tạo quá điêu linh
Hai mái đầu xanh đành lỗi nhịp
Duyên, phận có qua một chữ Tình?

Giã từ mai, cúc rộ sắc xuân
Em dời gót ngọc, anh dời chân
Chữ Tâm hãy giữ lòng son sắt
Tương ái lẫn nhau chốn bụi trần!!!

Sorry, em đạo luôn ý của mợ nhá!:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Ôi... thì ra như vậy ! :D

Em đã lang thang hơn chục năm đó
Khách sạn là mái nhà khắp mọi nơi
Tây lạnh và Nam Bắc đầy nắng gió
Kẻ lữ hành vui cả kiếp rong chơi :D