Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

@ all : ngôi nhà mình thiếu bác Cá kiếm thì phải..
@ bác Cá kiếm ơi: bác đổi nick gì rồi, bác ơiiiiii bác đi off nha..
@ hoi huynh : hoàn thành nhiệm vụ chưa ạ. He he he
Bác Cá Kiếm là nick emdangtaplai đúng ko ạ? Bác tham gia off cho vui nha
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tiếng đàn buông giữa rừng hoang
Có ai nghe được tiếng chàng chinh phu
Rặng xanh trốn những may mù
Nhặt khoan sầu đượm phù du giữa trời
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Dạ trốn làm sao mà trốn được ạ:D , em phải đến ăn cho sạch để bù quãng đường xa em đến:D:D...
Dạ, Bác 7 duc đi công tác ko biết về kịp ko nữa, hy vọng kịppp ạ
Còn Mỹ Lan thì ... :D hi hi
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ngỡ như Tư Mã dạo đờn
Sao nghe nức nở tủi hờn cỏ cây
Sầu bi ngang trái đâu đây
Trời cao xầm xuống buôn lây nổi buồn
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

ewash nói:
Tiếng đàn buông giữa rừng hoang
Có ai nghe được tiếng chàng chinh phu
Rặng xanh trốn những may mù
Nhặt khoan sầu đượm phù du giữa trời

Muội đọc bài thơ này giống Thạch Sanh bị nhốt trong hang nhớ về công chúa
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tiếng đàn biên ải mộng tàn canh
Ôi nghệ sĩ mộng quanh lối về
Trời cao cao những sơn khê
Tơ đồng như hỏi lời thề xưa đâu
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hi huynh đang ngồi đánh đàn một mình ,có tiểu muội ngồi nghe thấy ấm lòng
Lộc vừng nói:
ewash nói:
Tiếng đàn buông giữa rừng hoang
Có ai nghe được tiếng chàng chinh phu
Rặng xanh trốn những may mù
Nhặt khoan sầu đượm phù du giữa trời

Muội đọc bài thơ này giống Thạch Sanh bị nhốt trong hang nhớ về công chúa
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm nay phải sáo Trương Lương
Sao người cô quạnh sầu vương nổi lòng
Phương xa em nhớ tôi không
Nơi anh lạnh tựa mùa đông não nùng
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tôi làm thơ đễ cho ai
Cho nàng Bao Tự cho ngai phi tần
Cho người cháy những sầu dâng
Cho lòng tê tái bâng khuâng những tình