Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

quexehoi nói:
Lão nông thật trẻ, tráng thì cao
Dáng vẽ phong lưu, tướng anh hào
Cười nói luyên thuyên nhưng chặt chẽ
Một kiểu "nhà nông" rất thanh tao :D

Chính xác:D..he he
LV cũng muốn miêu tả bác nhưng bằng thơ thì cứ viết rồi xoá vì thấy thơ miêu tả ng khó quá:D...Hối huynhhhh giúp muội thơ tả ng đi ạ
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Muội thích bài " nhỏ" lắm :) ..cám ơn bác Thảo Chữ hát bài " Nhỏ" mặc dù chẳng phải cho e:D há há
@ tỷ Cat : đằm thắm
@ tỷ Nana : mang nét đẹp gợi cảm
Quán thơ này hội tụ 2 mỹ nhân, kinh:D
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

laonong nói:
bat.hoi nói:
ủa sao em post mà nó nhảy qua nick LV ta ?

Vụ này là sao ta! :D:D
Có gì bí mật chăng?

Ôi may ghê á:D , đã chứng kiến mặt mũi chứ ko chắc laonong nghĩ 2 là 1 quá:D:D
Dạ bí mật thì nhiều nên LV ko biết bác laonong thích nghe bí mật gì ạ:D
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Re:Thơ

quexehoi nói:
Lão nông thật trẻ, tráng thì cao
Dáng vẽ phong lưu, tướng anh hào
Cười nói luyên thuyên nhưng chặt chẽ
Một kiểu "nhà nông" rất thanh tao :D

Cám ơn bác quá khen, nhưng mà e thích bài thơ này ạ :D
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

laonong nói:
bat.hoi nói:
ủa sao em post mà nó nhảy qua nick LV ta ?

Vụ này là sao ta! :D:D
Có gì bí mật chăng?

Kiểu này ai dùng nick "âm binh" sẽ dễ hiểu nè:D

Tối qua ở kà ra ố kề, Lộc Vừng và Bát hói (nhưng đẹp trai và không hề hói nha!:D) dùng chung máy của Bát hói. 2 người login 2 nick, log out chưa kỹ nên bị bộ nhớ lưu lại đó mà !

@LV: thơ lên chân nhanh quá trời :D
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Lần đầu ta gặp nhỏ,trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ,nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên,bây
giờ quen nhé nhỏ,nhỏ ơi
Lần này ta gặp nhỏ,trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
Ừ thì nhỏ chưa yêu,bây giờ yêu nhé nhỏ,nhỏ ơi
Lần này,nhỏ quay đi,không thèm nhìn ta nữa
Giọt sầu rơi một mình,chỉ còn ta một mình,nhỏ ơi
Còn gì đâu hỡi nhỏ,trong nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô
Ừ thì là hư vô,xa rồi vẫn nhớ hoài,nhỏ ơi
Tình cờ ta gặp nhỏ,trong nắng vàng ban mai
Thẹn thùng ta hỏi nhỏ,nhỏ bảo khờ ghê đi
Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi

Copy bài hát " nhỏ oi"
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

@all: Đọc bài mà em phê quá ,chỉ biết nói lời cảm ơn chân tình
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng B2
3/10/12
287
85
38
Re:Thơ

Các bác đi off về xong cảm xúc dâng trào, văn thơ lại lai láng
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

ewash nói:
@all: Đọc bài mà em phê quá ,chỉ biết nói lời cảm ơn chân tình
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
Em không chấp nhận lời cảm ơn :D !

Cứ xem như nợ nần càng ngày càng nặng thêm thôi, quyết định vậy đi ca Quát à :D !