Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Vậy cho em cai clip đi em nhờ anh Phước Trần ký cho anh em mình nhậu nghe chơi :D:D
SPO nói:
E ko học nhạc nên ko kí được a,chỉ biết nốt đó là gì chứ ko đặt lên khuông được:(
 
SPO confirmed
Hạng C
16/6/10
973
257
43
Lương Sơn Bạc
Re:Thơ

ỦA e post lên rồi mà sao cũng ko thấy ta ,thôi link đây luôn ah::D
[link]http://www.youtube.com/watch?v=FcJ5YMIKh7Q[/link]
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bài này nè SPO huynh ơi,theo điều "bò leo rào"tiết tấu chậm ,em thường mò mẩm bằng la trưởng
Lại một mùa xuân con không về thăm mẹ mẹ ơi
Mai đào trước ngõ ,tỏa hương bay ngao ngát đất trời
Tha phương con gửi lời thăm
Thuở thời bình mà sao xa xăm
Bây giờ xuân đã bao năm,chiều ba mươi con vẫn vắng nhà
Tết nay không bánh không trà ,chẳng lụa là với người xa hoa
Mẹ ơi con vẫn xa nhà
Thèm bên mẹ với quà xuân xưa
Mẹ ơi hoa cúc nỡ chưa
Mà gió thoảng hương đưa giữa đời
Lại một mùa xuân con chỉ về qua lời xa xăm
Biết mẹ khóc thầm vì thương con đắp đổi giang hồ
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trông về cố quốc tìm cha
Thương dòng máu lạc xa xôi quê người
Cha ơi sầu tủi đầy vơi
Tuổi thơ nuốt lệ ngược rơi vào lòng

( Mong anh bạn Stephan tìm được cha)
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Qua một trận cơ đồ tan nát
Ngựa bọc thay mấy nick mồ hoang
Lương Sơn mấy chốc điêu tàn
Anh hùng ôm hận phủ phàng thiên thu
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hỏi người dưới đấy mồ sâu
Vô danh mang nổi u sầu gì không
Mà sao bia đá rêu phông
Nén nhang chia tủi cho lòng bi ai

( Gặp mộ hoang bên đường)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ chắc cũng cận tết ,năm nay người khôn của khó nên việc hành khất phải dày công hơn lão huynh ạ.Cảm ơn về buổi tiệc bạn thơ của lão huynh rất nhiều:D
laonong nói:
Khi nào mới về SG vậy lão huynh?