Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Tiểu muội xin đối bài thơ " lỗi hẹn 30 Tết không về" của Siêu ca ạ

Lỗi hẹn con vẫn ở xa quê
Xuân này Mai nở con không về
Muôn dặm quan san tình xiết nỗi
Treo sầu Lộc biếc chốn Sơn khê

Siêu ca chỉnh cho muội mà nó mất rồi vì lý do kỹ thuật..Siêu ca chịu khó sưa lại dùm tiểu muội nghennnnnnnn...( cười)
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

LV nhớ bác đi dằng sau LV ka ra ố kề mà quay đi quay lại Bác đánh lẻ với ai mà nhanh thế:D:mad:
4runner nói:
Ồ , chắc do em trêu bác Thắng Riêu là Thiếu răng nên bác ấy không chịu cười ... :D:D

Đại Thắng Real nói:
Lộc vừng nói:
Đại Thắng Real nói:
Gởi Quát ca !
Lúc đi cứ ngỡ gặp anh
Bao nhiêu chất chứa tình thâm dâng tràn
Đến nơi mới thấy bẽ bàng
Mọi người đầy đủ nhưng chàng nơi đâu?

Oái mới sáng sớm đã có khách rồi sao ta?:D ...lại là bác Thắng riu xiu hân hạnh quá..
Dưng mà bác Thắng oai sao mà mặt bác ở ngoài ngầu quá vậy:cool: ....cười thì ít mà ngầu thì nhiều quá:) --->> Em sợ:(
Chúc bác một ngày vui vẻ ạ..

he he...cứ nhìn lúc anh cười là được chứ gì.:D
 
Hạng B1
16/1/13
53
1
0
Re:Thơ

Sớm mai gió lạnh lạnh ước mơ
Về đây quê nhỏ hương đồng nội
Sài Gòn xa lắm tình ngăn cách
Gió lướt qua thềm bên nắng mơ.
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

@LV: anh đi chụp trăng rồi, 11h mới về mà không thấy em đâu nên không up. Chờ huynh giải quyết một số việc culi rồi úp tặng em héng :D
 
4/12/12
95
3
8
Re:Thơ

Mỹ Lan nói:
Sớm mai gió lạnh lạnh ước mơ
Về đây quê nhỏ hương đồng nội
Sài Gòn xa lắm tình ngăn cách
Gió lướt qua thềm bên nắng mơ.
Thơ gì khi đọc cứ đơ đơ
Chẳng hiểu tình yêu cũng ước mơ
Người đâu mà dễ tương tư thế
Tình có thật không,hay chỉ mê?
 
Hạng B2
25/12/11
199
16
43
Re:Thơ

Hôm qua em "viết văn" tới đâu rùi bà con ?:D:D:D

LV ui, đọc mấy còm của LV mà chải nước từa lưa hột dưa hết rồi nè:D:p, mấy cái hột nó nổi tùm lum, rần rần dị đó ;)
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Đại Thắng Real nói:
Mỹ Lan nói:
Sớm mai gió lạnh lạnh ước mơ
Về đây quê nhỏ hương đồng nội
Sài Gòn xa lắm tình ngăn cách
Gió lướt qua thềm bên nắng mơ.
Thơ gì khi đọc cứ đơ đơ
Chẳng hiểu tình yêu cũng ước mơ
Người đâu mà dễ tương tư thế
Tình có thật không,hay chỉ mê?


Nhìn cái ava của bác ghét quá đi:D nhìn như chú vịt cứ Chu Chu cái Mông ra , há há:D
@ MỸ Lan : tương tư ai trong thớt thơ này ạ:D
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

T.ranDG nói:
Hôm qua em "viết văn" tới đâu rùi bà con ?:D:D:D

LV ui, đọc mấy còm của LV mà chải nước từa lưa hột dưa hết rồi nè:D:p, mấy cái hột nó nổi tùm lum, rần rần dị đó ;)

Dạ vậy T.ran cứ tiếp tục chải nước tứa lưa hột dưa nữa nghen:D:D ...khi nào thấy ko còn Khả năng để chải tựa lưa nũa thì lấy khăn lau đi nha:D:mad: ...í ẹ quá..
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

@LV : oki la. nhớ quét dọn nhà đón Tết xong nhé. avata mới dễ thương wé

@Mỹ Lan: mạn phép sửa vần xíu

Sớm mai gió lạnh thổi ước mơ
Về quê hương đồng nội mong chờ
Sài Gòn xa lắm tình ngăn cách
Gió lướt qua thềm nắng ngẩn ngơ
[/quote]
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Đây nà, nhưng chỉ được một tấm có trăng thôi, ra trễ quá trăng lên cao + máy cùi mía hổng có chụp được :D Toàn hình nóng hổi mới ra lò tối qua đó ngheng...hị hị...
Post mấy tấm tặng muội thôi, nhiều quá loãng thớt hết
Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm


Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm


Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm


Thơ Quán - Tình Khúc Mưa Tháng Năm

Lộc vừng nói:
----- Htdes : muội đây nè ( e thẹn, cười mỉm, mắt chớp chớp, ):) cái này có gọi là đong đưa on nai không Cat tỷ:D:D:D ... Muôi chờ trăng của huynh sao ko thấy:mad::mad:...cám ơn bài thơ của huynh, dễ thương lém