Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

xetrau1973 nói:
Nghĩa trang liệt sĩ ngút khói hương
Bên kia nằm xuống tại quê hương
Cũng là người con miền quê Mẹ
Sao nỡ phân chia kẻ đôi đường!

Dạ bác cho LV hỏi chút là Mình có thể thay đổi ở câu 2
"Bên kia nằm xuống tại quê nhà" được ko ạ?
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Ý của Bat.hoi LV hiểu , dấu phẩy sau 2 từ sẽ có ý nghĩa hơn..nhưng ý LV nói cả bài thơ rất nhẹ nhàng và dễ thương của một ng con gái nên có khi nào dùng cố hương sẽ ko hợp bài thơ này hay không ạ?;)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Vậy gấu của anh T.ran dễ thương nhỉ:D:D , cầm kỳ thi hoạ giỏi như vậy mà T.ran mong mỏi gì nữa? Chàng thơ, nàng nhạc quá chuẩn:D

Mà sao ko gọi là vợ, bà xã mà phải gọi là " gấu" ạ:D.. Thế sao ko gọi là " cọp " luôn cho rồi ạ:D he he??????? LV cần giải thích cho hiểu ạ
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

:D hôm nay đã hết limit :D

Sao có người dám đi chỉnh thơ bat.hoi vậy ta ???:mad:;). LV to gan thiệt:confused:

Nếu thời Bao Thanh Thiên, như vậy đã bị xử đày đi Los Angeles, qua đó thì làm gì được thơ với thẩn...

...tối ngày phải làm nail cho nô lệ Phi châu !

Haizzz, bat.hoi ơi, ngươi thiệt là...yêu người quá đi !!!;););)
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Conco nói:
Tiếng đàn ai đêm khuya rỉ rả
Tiếng lòng ai thong thả qua đàn
Chuyện tình ai cứ miên man?
Ừ thôi em nhé thênh thang chuyện lòng !

Nhạc sầu lên điệu hư không
Tình chôn dấu tối ngày mong mặn mà
Nghĩa tình là nghĩa của ta
Nghĩa tình là nghĩa lòng già nhân duyên !
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

edit
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

T.ran nói:
:D hôm nay đã hết limit :D

Sao có người dám đi chỉnh thơ bat.hoi vậy ta ???:mad:;). LV to gan thiệt:confused:

Nếu thời Bao Thanh Thiên, như vậy đã bị xử đày đi Los Angeles, qua đó thì làm gì được thơ với thẩn...

...tối ngày phải làm nail cho nô lệ Phi châu !

Haizzz, bat.hoi ơi, ngươi thiệt là...yêu người quá đi !!!;););)

cái lão T.ran này thiệt cái là tình.
Lộc vừng đang chỉnh thơ Mỹ lan mà. Mà có là thơ ai đi nữa mà chỉnh hay thì mình phải gọi họ là thầy chứ. Yêu cầu tự kiểm ban thêm 3 ngày nữa xài nick phụ.
nể tình lão mới làm nghĩa cử quá đẹp, LV đừng giận T.ran nhe.
T.ran ơi chụt chụt
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Cảm ơn bác
033102flo_1_prv.gif

Cái dụ ghen này sao sợ sợ nhẩy...:D

CHÚ CẦU THANG nói:
htdes nói:
Ủa có khi nào ông Ewash ổng đang ghen hông chời??? Hổng có à ngheng, tui hổng có dính líu gì cái dụ tềnh iu của hai người nhoa...:D
Em thì nghe quen quen đó bác :D. Em cũng có thằng bạn thân không bao giờ biết ghoen ở trên đây nè:D. À mà bác chộp ảnh cũng đẹp há;), khi nào ra NTrang em sẽ rủ bác đi đảo chụp ảnh đêm, phê lòi :D:D:D
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
Vậy gấu của anh T.ran dễ thương nhỉ:D:D , cầm kỳ thi hoạ giỏi như vậy mà T.ran mong mỏi gì nữa? Chàng thơ, nàng nhạc quá chuẩn:D

Mà sao ko gọi là vợ, bà xã mà phải gọi là " gấu" ạ:D.. Thế sao ko gọi là " cọp " luôn cho rồi ạ:D he he??????? LV cần giải thích cho hiểu ạ

Có nhiều giải thích cho việc này lắm LV ơi .
-Con trai+gấu = con trâu+gái
nên có thêm từ trẻ trâu là vậy.

- Gấu bông là thứ để ôm khi ngủ, tròn trịa ấm áp ( trừ khi bị đạp xuống salon). Nghe gấu bong dễ thương hỉ.

Đàn ông đi đứng ngang tàng
Nghe lời vợ dạy mới hàng trượng phu

nên ông T.ran bự con vậy vẫn xếpn càng đó thôi

- Gấu là động vật "bề ngoài" rất dễ thương (trong thì hỏng biết), thích ngọt (mật ong và lời có cánh), mà chọc tới gấu thì bỏ mạng như lời nói mày dám ăn gan hùm mật gấu hả .

- đụng đến con mình thì dáng vẻ hiền lành biến mất thay vào là giáng long thập bát chưởng. coi phin thì biết gấu nó tát thế nào rồi

túm lại là tôn sùng không hà, hỏng có ý bất kính gì hết ;-))