Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Gió rét về ký ức cằn tê tái
Giọt nước mắt khẽ rơi lòng hoang hoải
Bài nhạc xưa trắng buốt cả hồn tôi
Đêm mơ hồ mùa lá xào xạc rơi
Kỷ niệm ấy nghe xa vời dĩ vãng

( sau khi nghe bài Phố không mùa..)
còn....
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Gì ghê vậy? Bác có chụp màn hình lại không? Có thua gì khu phố văn hoá đâu nhể.


T.ran nói:
Má ơi ! Làm gì đến 594 khách vô đây luôn hả chời ?!! :D
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Ngọt đầu môi thời gian buồn quên lặng
Rớt trên vai mùa lá se lạnh lòng
Nắng vội vàng hoàng hôn đầy gió đông
Sát bên nhau cho bùng lên ngọn lửa
Gió mùa về sau lưng đầy vôi vã
( cảm xúc sau khi nghe bài hát Phố không mùa)
còn...
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Nước mắt rơi trên khoé mắt muộn màng
Phố vẫn đợi mùa nắng về nữa không
Nghe nỗi nhớ trong lòng phố rất vội
Ai mỉm cười ngõ vắng buồn tóc rối
Để sau lưng nghe lá hát tình em
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Nghe xót xa nguyên vẹn tình vấn vương
Nơi ngõ vắng hàng cây chào vội vã
Mùa qua phố ai buồn cơn gió lạ
Vắng chân ai lá phủ kín tên đường
Ai giật mình cuối phố lá buồn vương
 
Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
Ngọt đầu môi thời gian buồn quên lặng
Rớt trên vai mùa lá se lạnh lòng
Nắng vội vàng hoàng hôn đầy gió đông
Sát bên nhau cho bùng lên ngọn lửa
Gió mùa về sau lưng đầy vôi vã
... Để cho ai lòng cứ mãi ngẫn ngơ
Sau thềm đá là khô rơi thẩn thờ
Hoàng hôn xuống chỉ mỗi mình trong gió
Cứ mãi nhìn phía chân trời úa đỏ
Đẫm hoen mi, dòng lệ cứ tuông rơi
Tiếc nuối mãi tình như đã chơi vơi
Người đi mãi cho giọt sầu trăm ngã...
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Dấu nước mắt khi mùa về qua phố
Lòng xa vắng cho ai buồn dang dở
Đã xa hoài như lá phố không về.................
 
Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
Nghe xót xa nguyên vẹn tình vấn vương
Nơi ngõ vắng hàng cây chào vội vã
Mùa qua phố ai buồn cơn gió lạ
Vắng chân ai lá phủ kín tên đường
Ai giật mình cuối phố lá buồn vương
Cất tiếng gọi chỉ mỗi mình trong gió
Tóc dài bay lặng yên con phố nhỏ
Bước chân đi lòng lạc lỏng hư không
Người yêu hỡi, đôi mắt có còn trông?
Để bên anh còn thêm điều luyến tiết
Dẫu ra đi chẳng muốn lời từ biệt...
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Người hãy để em đi và thôi oán trách chi..
Dù khi bước đi em vẫn còn yêu mãi thôi..
.......
Hãy mặc em đi, mặc em với nghĩ suy..
Trích "Hãy mặc em đi"
quexehoi nói:
Lộc vừng nói:
Nghe xót xa nguyên vẹn tình vấn vương
Nơi ngõ vắng hàng cây chào vội vã
Mùa qua phố ai buồn cơn gió lạ
Vắng chân ai lá phủ kín tên đường
Ai giật mình cuối phố lá buồn vương
Cất tiếng gọi chỉ mỗi mình trong gió
Tóc dài bay lặng yên con phố nhỏ
Bước chân đi lòng lạc lỏng hư không
Người yêu hỡi, đôi mắt có còn trông?
Để bên anh còn thêm điều luyến tiết
Dẫu ra đi chẳng muốn lời từ biệt...
Cám ơn bác đã chia sẻ
Cạn lời nên trích đoạn
 
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

edit
 
Last edited by a moderator: