Re:Thơ
Em giống mợ, cứ kiểu tự buồn em rất khó hợp
vì nhìn thấy sự ích kỷ
khêu gợi người khác chia sẻ với mình...
Trong khi,
đáng ra...
mình nên chia sẻ với cộng đồng, những nỗi niềm chung...
Vì em không thích tự sự, nếu có, là để người khác biết mình cũng biết buồn
chứ không phải gieo thêm sầu thảm, ai oán !!!
...
Em xin lỗi tất cả !
Vì điều em vừa nói !
wetcat nói:E thì..ko buồn theo thơ đc, nhưng thú thực do e kém trong lối cư xử hay sao ấy mà cứ thấy cái gì buồn, tâm trạng, bi thương là..e cứ lảng lảng, ngại ngại..hình như cũng sợ,![]()
huhu![]()
nana30980 nói:Không hiểu sao bài thơ nào em làm cũng buồn rười rượi, hình như em không biết làm thơ vui thì phải![]()
htdes nói:Em biết bài này. Cảm ơn bác share.
Nghe nhạc buồn thì em thích, nhưng mà tùy lúc, nhiều lúc em sợ... Nhất là vô cái thớt Thơ nhà mình, bát Quát gieo sầu nhân thế quá. Tạm ngưng thơ buồn, làm thơ vui được không các bác?![]()
quexehoi nói:Tối nay vô tình tìm lại được bài hát cách đây gần 20 năm em rất thần tượng. Mời các bác, các mợ nghe thử, thế hệ 7x, đợt đầu 8x chắc nhiều bác cũng biết![]()
"..Tình yêu ơi! hãy đến thắp sáng cho hồn ta
Đêm nay không sầu
Nào ai đâu hay?..
Con tim nhân gian mau đổi thay.. "
Em giống mợ, cứ kiểu tự buồn em rất khó hợp
vì nhìn thấy sự ích kỷ
khêu gợi người khác chia sẻ với mình...
Trong khi,
đáng ra...
mình nên chia sẻ với cộng đồng, những nỗi niềm chung...
Vì em không thích tự sự, nếu có, là để người khác biết mình cũng biết buồn
chứ không phải gieo thêm sầu thảm, ai oán !!!
...
Em xin lỗi tất cả !
Vì điều em vừa nói !
Last edited by a moderator:
Re:Thơ
Chiều nay pháo bay đầy trước ngõ
Tạ từ thơ ngây, dáng hoa đi lấy chồng
Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh
Mỗi khi chiều gần xuống , thấy lòng mình ngẩn ngơ
.,,,,,............
Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi
Có còn gì đâu nữa..,
Thôi đành hẹn trong mơ...
Trích Yêu một mình
Chiều nay pháo bay đầy trước ngõ
Tạ từ thơ ngây, dáng hoa đi lấy chồng
Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh
Mỗi khi chiều gần xuống , thấy lòng mình ngẩn ngơ
.,,,,,............
Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi
Có còn gì đâu nữa..,
Thôi đành hẹn trong mơ...
Trích Yêu một mình
Re:Thơ
Anh ở đầu sông em ở cuối
Bao nhiêu cách trở dạ chẳng nguôi
Đôi khi thấy lòng mình khó tả
Muốn ngỏ lời yêu để bồi hồi !
Lộc vừng nói:Đôi ta đứa đầu sông cuối sông
Bao nhiêu cách trở mình em thôi
Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng
Muốn ngỏ lời cùng ai để rồi câm nín hoài
Trích Yêu một mình
Anh ở đầu sông em ở cuối
Bao nhiêu cách trở dạ chẳng nguôi
Đôi khi thấy lòng mình khó tả
Muốn ngỏ lời yêu để bồi hồi !
Re:Thơ
@T.ran : còn LV thì LV thích kiểu tự buồn , mà kiểu tự buồn thì đâu cần ai biết để mà phải khêu gọi sự chia sẻ .. Mỗi ng có một tính cách và vượt qua nỗi buồn khác nhau, nó ko đánh giá được ích kỷ hay ko ích kỷ...vì đa số ng tự buồn là vì họ ko thích ng khác phải phiền đến mình, liên luỵ đến những ng xung quanh và tự buồn thì chắc sẽ ko gieo thêm cho ng khác cái nỗi buồn theo mình? Vì sao? Vì họ ko chia sẻ thì chắc chắn chẳng phải gieo cho đối tượng tiếp xúc mình buồn theo ..
Và đôi khi có khi họ bị tổn thương quá nhiều nên sự chia sẻ đối với họ rất khó..LV cũng ko hiểu chia sẻ cộng đồng là sao? Là cứ đi gặp ng này ng kia than rằng mình đang buồn, đang này đang kia? Để làm gì? Để nhận lại những sự an ủi, hay nhiều hơn? Ng tự buồn bao giờ họ cũng chỉ tìm đến ng bạn thân nhất của họ chứ họ ko thích phải chia sẻ với cộng đồng về nỗi buồn..Nhưng nếu là niềm vui thì khác..ng sống nội tâm khác ở ng sống hướng ngoại..
Vài lời chia sẻ với T.ran
@T.ran : còn LV thì LV thích kiểu tự buồn , mà kiểu tự buồn thì đâu cần ai biết để mà phải khêu gọi sự chia sẻ .. Mỗi ng có một tính cách và vượt qua nỗi buồn khác nhau, nó ko đánh giá được ích kỷ hay ko ích kỷ...vì đa số ng tự buồn là vì họ ko thích ng khác phải phiền đến mình, liên luỵ đến những ng xung quanh và tự buồn thì chắc sẽ ko gieo thêm cho ng khác cái nỗi buồn theo mình? Vì sao? Vì họ ko chia sẻ thì chắc chắn chẳng phải gieo cho đối tượng tiếp xúc mình buồn theo ..
Và đôi khi có khi họ bị tổn thương quá nhiều nên sự chia sẻ đối với họ rất khó..LV cũng ko hiểu chia sẻ cộng đồng là sao? Là cứ đi gặp ng này ng kia than rằng mình đang buồn, đang này đang kia? Để làm gì? Để nhận lại những sự an ủi, hay nhiều hơn? Ng tự buồn bao giờ họ cũng chỉ tìm đến ng bạn thân nhất của họ chứ họ ko thích phải chia sẻ với cộng đồng về nỗi buồn..Nhưng nếu là niềm vui thì khác..ng sống nội tâm khác ở ng sống hướng ngoại..
Vài lời chia sẻ với T.ran
Last edited by a moderator: