Re:Thơ
Hôm nay thăm mộ mẹ gió hiu hiu
Tím chân cỏ úa lệ rơi quặn trào.
Lòng con se sắt trong tiếng nghẹn..
Tím lạnh trời hoa hồn mẹ ở đâu.
Chi chít cỏ may đỏ rực hoa đào.
Nắng chảy đầy vai ngày xưa tình ấm lại
Mẹ xa khuất tuổi thơ lòng hoang dại
Xuân đang thì sao nỡ lại chia phôi
Tím biệt ly thương nhớ cả khung trời..
Én lìa tổ thân con lòng đơn độc.
Xuân vẫn về nghẹn lên từng tiếng nấc
Gió từng mùa lạnh ký ức chẳng ngừng trôi..
Mẹ nằm nay đã bao mùa gió thổi
Cây hương tàn nghi ngút nỗi thương yêu.
Nghe buâng khuâng con muốn nói bao điều.
Cho mẹ hiểu tình thương lòng mẫu tử.
Gió lùa về những thân tình quá khứ.
Trắng trời hoa mộ chí cỏ vương buồn
LV thích bài của bác Bụi sg lắm, bài hay và xúc động lắm...Bàu này LV làm hôm qua khi lên mộ về, nhưnh sửa đi sửa lại vẫn thấy chưa vừa ý, chưa nói hết tình cảm của mình...
Hôm nay thăm mộ mẹ gió hiu hiu
Tím chân cỏ úa lệ rơi quặn trào.
Lòng con se sắt trong tiếng nghẹn..
Tím lạnh trời hoa hồn mẹ ở đâu.
Chi chít cỏ may đỏ rực hoa đào.
Nắng chảy đầy vai ngày xưa tình ấm lại
Mẹ xa khuất tuổi thơ lòng hoang dại
Xuân đang thì sao nỡ lại chia phôi
Tím biệt ly thương nhớ cả khung trời..
Én lìa tổ thân con lòng đơn độc.
Xuân vẫn về nghẹn lên từng tiếng nấc
Gió từng mùa lạnh ký ức chẳng ngừng trôi..
Mẹ nằm nay đã bao mùa gió thổi
Cây hương tàn nghi ngút nỗi thương yêu.
Nghe buâng khuâng con muốn nói bao điều.
Cho mẹ hiểu tình thương lòng mẫu tử.
Gió lùa về những thân tình quá khứ.
Trắng trời hoa mộ chí cỏ vương buồn
LV thích bài của bác Bụi sg lắm, bài hay và xúc động lắm...Bàu này LV làm hôm qua khi lên mộ về, nhưnh sửa đi sửa lại vẫn thấy chưa vừa ý, chưa nói hết tình cảm của mình...
BụiSG nói:Mẹ ơi con đã về!
Con về đến cổng gọi “Mẹ ơi!”
Chờ mãi chẳng nghe tiếng trả lời
Hun hút ngõ dài vàng lá rụng
Rêu phong tường cũ lặng bóng người
Rồi cánh cửa mòn khe khẽ mở
Một tiếng ho khan khẽ vọng dài
Tóc bạc da mồi run rẩy bước
Đến gần cánh cổng: “Chú hỏi ai?”
Con đã về đây, đã về đây!
Mẹ ơi, ngày tháng dáng hao gầy
Tám mươi như chuối trên cây nục
Ai biết ngày nào trận gió lay…
Nắm bàn tay mẹ, nắm bàn tay
Mắt nhòa lệ thắm, nắng đong đầy
Con về đến cổng, xuân cùng đến
Ngang nhà một cánh én vụt bay
Re:Thơ
Lộc vừng nói:Lại đổi thành chúc mừng năm mới huh Quát ca? Ko chơi màu hồng nữa ah? Chết cười với Quát ca.. Màu đỏ cho nổi, cho tươi vui ạ
Re:Thơ
Biết gì không mùa xuân hờn ngoài ngõ
Em nho nhỏ bay vạt áo màu xanh
Gieo cho anh những mầm yêu chẳng lành
Đêm trời lạnh người đi tìm quá khứ
Tựa vào nhau vô tâm em hay hỏi
Đôi chân anh có bao giờ biết mỏi
Trở về đây sau những chuyến đi dài
Yêu đi anh xin hảy đừng ngần ngại
Anh chỉ cười ngắt một đóa ban mai
Cài lên tóc thơm mùi hương con gái
Phải dung nhan anh từng yêu cuồng dại
Và thở dài im như đá ngoài xa
Tựa lưng nhau em thường hay không nói
Và anh hỏi rồi hôn mắt môi em
Cần gì thêm như những phút êm đềm
Nắm chặt lại đừng bao giờ em đếm
Đừng nhe em dẩu là lá bên thềm
Biết gì không mùa xuân hờn ngoài ngõ
Em nho nhỏ bay vạt áo màu xanh
Gieo cho anh những mầm yêu chẳng lành
Đêm trời lạnh người đi tìm quá khứ
Tựa vào nhau vô tâm em hay hỏi
Đôi chân anh có bao giờ biết mỏi
Trở về đây sau những chuyến đi dài
Yêu đi anh xin hảy đừng ngần ngại
Anh chỉ cười ngắt một đóa ban mai
Cài lên tóc thơm mùi hương con gái
Phải dung nhan anh từng yêu cuồng dại
Và thở dài im như đá ngoài xa
Tựa lưng nhau em thường hay không nói
Và anh hỏi rồi hôn mắt môi em
Cần gì thêm như những phút êm đềm
Nắm chặt lại đừng bao giờ em đếm
Đừng nhe em dẩu là lá bên thềm
Last edited by a moderator:
Re:Thơ
Xưa hay trách hay hờn như con nít
Những vầng trăng quay tít mổi xuân về
Ôi tóc thề những hoàng hôn tan lễ
Ôm ngạo nghễ cuốn tròn trêu đôi má
Anh bây giờ ôm mộng kẽ phương xa
Nao thương mến nay giờ sao là lạ
Em cũa tôi trên đường mây trút lá
Ngại ngần nhìn theo hút khói sân ga
Xưa hay trách hay hờn như con nít
Những vầng trăng quay tít mổi xuân về
Ôi tóc thề những hoàng hôn tan lễ
Ôm ngạo nghễ cuốn tròn trêu đôi má
Anh bây giờ ôm mộng kẽ phương xa
Nao thương mến nay giờ sao là lạ
Em cũa tôi trên đường mây trút lá
Ngại ngần nhìn theo hút khói sân ga
Re:Thơ
Tím chân cỏ úa lệ rơi nhiều
Lòng con se sắt trong tiếng nghẹn
Hồn còn vương vấn, dạ đăm chiêu
Con ngỡ mẹ về- nắng ôm vai
Tuổi thơ ấm áp - nỡ chia hai
Xuân xanh đông lạnh đành nức nở
Tím buổi biệt ly- tím hoa cài.
Lạnh tổ con nằm én mẹ xa
Xuân đến mà tim cứ vỡ òa
Ký ức nối theo bao mùa lạnh
Mẹ đã nằm đây bao ngày qua?
Hương tàn nghi ngút cháy thương yêu
Bối rối lòng con biết bao điều
Con biết mẹ ơi- tình mẫu tử
Giá mẹ còn, hay biết bao nhiêu!
Tặng mợ Lộc Mè!
Sáng nay thăm mẹ gió hiu hiuLộc vừng nói:Hôm nay thăm mộ mẹ gió hiu hiu
Tím chân cỏ úa lệ rơi quặn trào.
Lòng con se sắt trong tiếng nghẹn..
Tím lạnh trời hoa hồn mẹ ở đâu.
Chi chít cỏ may đỏ rực hoa đào.
Nắng chảy đầy vai ngày xưa tình ấm lại
Mẹ xa khuất tuổi thơ lòng hoang dại
Xuân đang thì sao nỡ lại chia phôi
Tím biệt ly thương nhớ cả khung trời..
Én lìa tổ thân con lòng đơn độc.
Xuân vẫn về nghẹn lên từng tiếng nấc
Gió từng mùa lạnh ký ức chẳng ngừng trôi..
Mẹ nằm nay đã bao mùa gió thổi
Cây hương tàn nghi ngút nỗi thương yêu.
Nghe buâng khuâng con muốn nói bao điều.
Cho mẹ hiểu tình thương lòng mẫu tử.
Gió lùa về những thân tình quá khứ.
Trắng trời hoa mộ chí cỏ vương buồn
LV thích bài của bác Bụi sg lắm, bài hay và xúc động lắm...Bàu này LV làm hôm qua khi lên mộ về, nhưnh sửa đi sửa lại vẫn thấy chưa vừa ý, chưa nói hết tình cảm của mình...
Tím chân cỏ úa lệ rơi nhiều
Lòng con se sắt trong tiếng nghẹn
Hồn còn vương vấn, dạ đăm chiêu
Con ngỡ mẹ về- nắng ôm vai
Tuổi thơ ấm áp - nỡ chia hai
Xuân xanh đông lạnh đành nức nở
Tím buổi biệt ly- tím hoa cài.
Lạnh tổ con nằm én mẹ xa
Xuân đến mà tim cứ vỡ òa
Ký ức nối theo bao mùa lạnh
Mẹ đã nằm đây bao ngày qua?
Hương tàn nghi ngút cháy thương yêu
Bối rối lòng con biết bao điều
Con biết mẹ ơi- tình mẫu tử
Giá mẹ còn, hay biết bao nhiêu!
Tặng mợ Lộc Mè!