Re:Thơ
Trước ngõ nhà nhà hoa đua sắc
Lòng phố vàng rực cội Mai già
Nụ xanh mơn mởn nhuỵ hoa thắm
Đong đưa mời gọi chú bướm ong
Có trù trừ đâu - có ngại đâu !
Đã là hoa thì ( chỉ) mong được nhìn ngắm
Được nâng niu dù ( chỉ) nhặt cánh hoa rơi
Hái làm chi hoa cứ ở mãi trên cành
Dù ngày tháng có làm hoa héo úa
Hãy cứ là hoa cho sỏi đá mãi cần nhau!!!
Trước ngõ nhà nhà hoa đua sắc
Lòng phố vàng rực cội Mai già
Nụ xanh mơn mởn nhuỵ hoa thắm
Đong đưa mời gọi chú bướm ong
Có trù trừ đâu - có ngại đâu !
Đã là hoa thì ( chỉ) mong được nhìn ngắm
Được nâng niu dù ( chỉ) nhặt cánh hoa rơi
Hái làm chi hoa cứ ở mãi trên cành
Dù ngày tháng có làm hoa héo úa
Hãy cứ là hoa cho sỏi đá mãi cần nhau!!!
Last edited by a moderator: