T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Người Dưng ( của Anh bạn bên Hải Ngoại )
Sụt sùi Trời khóc rưng rưng
Ta buồn ta nhớ người dưng lạ thường
Lòng thầm nghỉ thấy mà thương
Bóng người con gái dọc đường phong ba
Tánh tình hiền diệu nết na
Oanh vàng thỏ thẻ cho ta chạnh lòng
Chân em thon thả gót hồng
Làn mây óng ả bềnh bồng tóc bay
Khít khao tà áo lụa dài
Gió chiều quyến rũ trang đài bước đi
Mùa xuân hoa nắng thầm thì
Hôn lên má thắm nặng ghi nỗi niềm
Ngọt say cánh mỏng môi mềm
Tiếng cười trong trẻo nhẹ êm ru hồn
Nhớ ai lòng mãi bồn chồn
Lặng thinh một cõi tình xôn xao buồn
Thương ai dạ rối thèm thuồng
Mơ ghì sát lại ôm luôn vào lòng
Đêm thanh trăng sáng trời trong
Người Dưng ơi hỡi ta mong ta chờ ...
Người Dưng ( của Anh bạn bên Hải Ngoại )
Sụt sùi Trời khóc rưng rưng
Ta buồn ta nhớ người dưng lạ thường
Lòng thầm nghỉ thấy mà thương
Bóng người con gái dọc đường phong ba
Tánh tình hiền diệu nết na
Oanh vàng thỏ thẻ cho ta chạnh lòng
Chân em thon thả gót hồng
Làn mây óng ả bềnh bồng tóc bay
Khít khao tà áo lụa dài
Gió chiều quyến rũ trang đài bước đi
Mùa xuân hoa nắng thầm thì
Hôn lên má thắm nặng ghi nỗi niềm
Ngọt say cánh mỏng môi mềm
Tiếng cười trong trẻo nhẹ êm ru hồn
Nhớ ai lòng mãi bồn chồn
Lặng thinh một cõi tình xôn xao buồn
Thương ai dạ rối thèm thuồng
Mơ ghì sát lại ôm luôn vào lòng
Đêm thanh trăng sáng trời trong
Người Dưng ơi hỡi ta mong ta chờ ...