Re:Thơ
Mấy người lẩn thẩn như em
Khi say ảo giác giữa đêm tưởng ngày
Mơ mơ thực thực chả hay
Tỉnh mà như mộng như ngây giữa đời
Mấy người lẩn thẩn như em
Khi say ảo giác giữa đêm tưởng ngày
Mơ mơ thực thực chả hay
Tỉnh mà như mộng như ngây giữa đời
T.ran nói:Giống em nèewash nói:Đêm xuân uống rượu đào nguyên
Không trăng đưa lối bến thuyền lạc sương
Mênh mang hoa cỏ vô thường
Tiên đâu đẹp quá vướng tương tư rồi
Nhưng em uống...bia xong he he.
Re:Thơ
gakho nói:
Ở bên nầy, lại nhớ bên kia
Trăng làm hai nữa sẽ chia nổi niềm
Lăn dài nước mắt trong đêm
Trở trăn chiếc lá bên thềm già nua
Re:Thơ
Đa mang một kiếp con tằm
Vương tơ lặng lẽ âm thầm riêng chung
Biết rằng mộng tưởng hư không
Trăm năm đời có đợi trông điều gì
Đa mang một kiếp con tằm
Vương tơ lặng lẽ âm thầm riêng chung
Biết rằng mộng tưởng hư không
Trăm năm đời có đợi trông điều gì
T.ran nói:I quát bác thiệt đa tình
Gánh tâm trí nặng trong mình đa đoan
Cũng là phiêu bạt kỳ hoan
Cũng là thi sĩ chẳng màn kiếp nay
Ôm bình rượu hai tay mỏi giấc
Gác chân cao trán nghĩ phù du
Đêm hôm sương gió phập phù
Mai nắng bạc bác vẫn phu thơ tình !!