T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Thế là về đến Sài Gòn
Đường xa một bóng, may còn tấm thân
Cũng vừa đặt bước xuống sân
Trời ơi đất hỡi, thối thần nóng kinh!
Thế là về đến Sài Gòn
Đường xa một bóng, may còn tấm thân
Cũng vừa đặt bước xuống sân
Trời ơi đất hỡi, thối thần nóng kinh!
Re:Thơ
Tôi sẽ không yêu em nữa
Vì cát đã đắp lên cồn cao
Và nắng không còn niềm cảm hứng
...
Sóng muốn yên nhưng sao gió chả lặng
Như phù sa vẫn bồi đắp
...đến những nơi thanh bình...
Nơi...
những mảnh tình chỉ là
...hoa bông giấy...
Tôi sẽ không yêu em nữa...
...khi tình yêu đang nóng lắm...
Bỏng cả mặt trời trên cao,
và nóng hổi nước biển xanh...
...bao la lắm !!!
Tôi sẽ...
...!!!
Tôi sẽ không yêu em nữa
Vì cát đã đắp lên cồn cao
Và nắng không còn niềm cảm hứng
...
Sóng muốn yên nhưng sao gió chả lặng
Như phù sa vẫn bồi đắp
...đến những nơi thanh bình...
Nơi...
những mảnh tình chỉ là
...hoa bông giấy...
Tôi sẽ không yêu em nữa...
...khi tình yêu đang nóng lắm...
Bỏng cả mặt trời trên cao,
và nóng hổi nước biển xanh...
...bao la lắm !!!
Tôi sẽ...
...!!!