O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
7
63
Saigon
Re:Thơ

Ý gì đâu, chỉ thấy ngờ ngợ không biết có phải thư quán không? tự hỏi sao mà thư quán lại dễ dãi với thơ thế... tội nghiệp thơ quá...
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Anh đi về phía không nhau
Không tên là những sầu đâu tím trời
Men cay rượu đắng đầy vơi
Lang thang giữa chợ ngồi phơi lưng đời
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ vâng đã là thư quán thì không dễ dãi với khách thơ được cụ ạ,nhưng thơ quán cóc nhà em thì nơi trà dư tửu hậu như em nói ,với lại em cũng chỉ là gã hành khất lang thang nên ít khi câu nệ .Em cũng biết cụ là người am hiểu ,các phong trào gì của OS mà có dính tới văn nghệ thì cụ thường hay dẩn đầu,dưng cách nói theo chữ tô đậm của cụ thì em không bằng lòng lắm ,vậy em xin thưa với cụ rằng

Chớ xem áo rách bảo bần hàn
Mây tuy có nhẹ chẳng dễ tan
Không là ẩn sĩ ngồi đo giếng
Thì thôi chẳng giận khách nghênh ngang

Cảm ơn cụ Đường có lời chỉ dạy
Duong_cao nói:
Ý gì đâu, chỉ thấy ngờ ngợ không biết có phải thư quán không? tự hỏi sao mà thư quán lại dễ dãi với thơ thế... tội nghiệp thơ quá...
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
7
63
Saigon
Re:Thơ

ôi, thì bác cứ thoải mái thơ, em thấy và em hỏi, thế thôi, chẳng có ý gì xúc phạm......
Chúc bác vui với miền cát bụi của bác...
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ vâng cảm ơn bác

Hôm nay quán đón cụ Đường Cao
Siêu em hành khất gửi lời chào
Bất ngôn khiếm nghĩa làm cụ giận
Mấy lời bằng hữu ý thanh tao
Duong_cao nói:
ôi, thì bác cứ thoải mái thơ, em thấy và em hỏi, thế thôi, chẳng có ý gì xúc phạm......
Chúc bác vui với miền cát bụi của bác...
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Gió lộng cõi tiên bồng nguyệt tố
Say rồi chưa tỉnh trần nhật cô
Mơ màng ái lệ trương nha bá
Mộng tình phương toả tím nhất hà

:D:):):) ...
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Ôi chiếc chăn mẹ giặt chủ nhật rất thơm:D, rồi mai sáng thứ 2 nó vẫn thơm, qua thứ 3 nè ôi vẫn còn thơm lắm muốn muốn ôm đến thứ 4 cũng vậy chẳng rời xa được...:D:D:D:D

Downy
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Cần chi cái đôi mắt kiếng vì đôi mắt đã tinh anh :D yeah
Cần chi cái đôi cao gót vì vóc dáng đã cao to:) yeah
Hương vinamilk, hương vinamilk
Ngày 3 ly đôi mắt sáng ngời
Ngày 3 ly vóc dáng tuyệt vời
Yeahhhh :D:D:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lều tranh khách gửi bài thơ
Người đi kẽ đến chẳng chờ chi ai
Tháng ngày dẫu có phôi phai
Vô tâm đừng hỏi một mai làm gì
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

Duong_cao nói:
ôi, thì bác cứ thoải mái thơ, em thấy và em hỏi, thế thôi, chẳng có ý gì xúc phạm......
Chúc bác vui với miền cát bụi của bác...

ở đây chọc ghẹo nhau abawfng thơ con cóc cho vui thôi bác, nhưng em thắc mắclà thơ theo ý bác phải thế nào, bác có thể post lên khai sáng cho em không - em cầu thị thiệt tình. Kính bác.