1- A tài xế taxi tèo mịa rồi ko thấy bước ra nữa --> nghi ngờ dân taxi ko bao giờ choàng dây belt
2- Xe máy dừng nu tóa: 1 là dừng khe giữa taxi và dải phân cách, 2 là dừng như ng ta, 3 là xuống xe lên vỉa hè chờ hết đèn rồi xuống
3- Xe tải chạy mất dại quá, thằng tài nài ngóa hoặc đang chơi Liên Quân
Các bác có suy nghĩ giống e ko?
2- Xe máy dừng nu tóa: 1 là dừng khe giữa taxi và dải phân cách, 2 là dừng như ng ta, 3 là xuống xe lên vỉa hè chờ hết đèn rồi xuống
3- Xe tải chạy mất dại quá, thằng tài nài ngóa hoặc đang chơi Liên Quân
Các bác có suy nghĩ giống e ko?
"đâu phải muốn R.I.P anh là dễ
"... nạn nhân mặt xanh lè xanh lét cho hay
![]()
Thì ổng phải xếp hàng sau xe taxi, và chết chắc.Trên FB cũng thấy lên án ông xe máy áo xanh dừng trước đầu oto.
Em xin được hỏi ổng muốn rẽ trái nên dừng trên làn rẽ trái (giả sử chỉ có làn đó cho rẽ trái) thì sao ?
Thì ổng phải xếp hàng sau xe taxi, và chết chắc.
Có một số giao lộ có phần dành cho xe máy ngừng chờ đèn trước đầu oto. Lúc đó sao ta ?
Cái vấn đề ở đây là một số người nguỵ biện khi đẩy cái sai của thằng xe tải cho ông áo xanh dừng chờ đèn hoặc là chỉ trích ổng dừng kiểu như vậy.
Cũng giống như trường hợp 2 bà cụ đi trên đường bị xe đụng thương vong. TH đó lỗi ở cả 3: xe chạy nhanh, 2 bà đi dưới lòng đường, lề đường bị chiếm dụng "trái phép" (thực ra là có phép) nhưng mọi chỉ trích chỉ hướng vào mỗi xe oto. Có bác còn comment: đi trên lề đường cũng bị đụng chết vậy.
Chốt lại: hãy tập cách tư duy độc lập, nhìn vấn đề từ nhiều hướng. Vậy thôi à
đậu dừng đèn đỏ hai mắt liên tục nhìn kính chiếu hậu, đảo lên phía trước, đảo nhanh qua phải, liếc nhanh qua trái. 20 năm sau với tình hình giao thông như vậy mắt người Việt nam sẽ tiến hóa nhanh cực kỳ
Học gì hả bác?Bài học lớn cho mọi người
Đi đường phải cẩn thận thì biết rồi.
Trường hợp này bác nói cụ thể bác học được gì để bà con cùng học đi bác.