Chủ đề tương tự
Chời...có thua gì 2 bánh đâu...!!!Cũng nhiều lỗi quá trời!
E nhớ hoài,khoản 1 năm trước,có một lần e đi ở Huỳnh Tấn Phát,đoạn gần tới phà Bình Khánh,đường có con lương nên hơi hẹp.Đi đằng trước e là 1 bác đi ba gác máy.Bác ấy chạy giữa đường mà đường chỉ có đủ 2 làn xe ô tô qua thôi.Rồi e bấm kèn tin tin lần thứ nhất.Không biếc bác ấy cón nghe không mà không phản ứng,vẫn chạy giữa đường.Rồi e củng bình tỉnh chạy ra rà phía sau thôi.Rồi e bấm kèn lần thứ 2... thì bác ấy quay lại nhìn e,nhưng củng không nhường đường luôn.Lúc này e củng chả hiểu chuyện gì...vì đằng trước trong lề đâu có ai đâu,bác ấy có thể lách vào nhường đường mình được mà.Rồi tới lần thứ 3 bấm kèn...bác ấy quay lai nói nói cái gì đó,e mới bấm cửa kiếng xuống coi bác ấy nói gì...ai ngờ vừa bấm hé cửa e nghe:''Đ.M mày..Đ.M mày,mày ỷ mày đi xe hơi là mày ngon hả?Nghe xong e củng tím mặt lại rồi cứ chạy chậm chậm sau xe bác ấy khoản 30 giây nửa thì bác ấy tránh đường cho mình đi.
E nhớ hoài,khoản 1 năm trước,có một lần e đi ở Huỳnh Tấn Phát,đoạn gần tới phà Bình Khánh,đường có con lương nên hơi hẹp.Đi đằng trước e là 1 bác đi ba gác máy.Bác ấy chạy giữa đường mà đường chỉ có đủ 2 làn xe ô tô qua thôi.Rồi e bấm kèn tin tin lần thứ nhất.Không biếc bác ấy cón nghe không mà không phản ứng,vẫn chạy giữa đường.Rồi e củng bình tỉnh chạy ra rà phía sau thôi.Rồi e bấm kèn lần thứ 2... thì bác ấy quay lại nhìn e,nhưng củng không nhường đường luôn.Lúc này e củng chả hiểu chuyện gì...vì đằng trước trong lề đâu có ai đâu,bác ấy có thể lách vào nhường đường mình được mà.Rồi tới lần thứ 3 bấm kèn...bác ấy quay lai nói nói cái gì đó,e mới bấm cửa kiếng xuống coi bác ấy nói gì...ai ngờ vừa bấm hé cửa e nghe:''Đ.M mày..Đ.M mày,mày ỷ mày đi xe hơi là mày ngon hả?Nghe xong e củng tím mặt lại rồi cứ chạy chậm chậm sau xe bác ấy khoản 30 giây nửa thì bác ấy tránh đường cho mình đi.
Last edited by a moderator:
cuongbodoi nói:Chời...có thua gì 2 bánh đâu...!!!Cũng nhiều lổi quá trời!
E nhớ hoài,khoản 1 năm trước,có một lần e đi ở Huỳnh Tấn Phát,đoạn gần tới phà Bình Khánh,đường có con lương nên hơi hẹp.Đi đằng trước e là 1 bác đi ba gác máy.Bác ấy chạy giửa đường mà đường chỉ có đủ 2 làn xe ô tô qua thôi.Rồi e bấm kèn tin tin lần thứ nhất.Không biếc bác ấy cón nghe không mà không phản ứng,vẩn chạy giửa đường.Rồi e củng bình tỉnh chạy ra rà phía sau thôi.Rồi bấm kèn lần thứ 2... thì bác ấy quay lại nhìn e,nhưng củng không nhường đường luôn.Lúc này e củng chả hiểu...mà đằng trước trong lề đâu có ai đâu,bác ấy lách vào nhường đường mình được mà.Rồi tới lần thứ 3 bấm kèn...bác ấy quay lai nói nói cái gì,e bấm cửa kiếng xuống coi bác ấy nói gì...ai ngờ vừa bấm hé cửa e nghe:''Đ.M..Đ.M mày ỷ mày đi xe hơi mày ngon hả?Nghe xong e củng tím mặt lại rồi cứ chạy chậm chậm sau xe bác ấy khoản 30 giây nửa thì bác ấy tránh đường cho mình đi.
Em buồn quá bác
nghe buồn thật.Pinga nói:cuongbodoi nói:Chời...có thua gì 2 bánh đâu...!!!Cũng nhiều lổi quá trời!
E nhớ hoài,khoản 1 năm trước,có một lần e đi ở Huỳnh Tấn Phát,đoạn gần tới phà Bình Khánh,đường có con lương nên hơi hẹp.Đi đằng trước e là 1 bác đi ba gác máy.Bác ấy chạy giửa đường mà đường chỉ có đủ 2 làn xe ô tô qua thôi.Rồi e bấm kèn tin tin lần thứ nhất.Không biếc bác ấy cón nghe không mà không phản ứng,vẩn chạy giửa đường.Rồi e củng bình tỉnh chạy ra rà phía sau thôi.Rồi bấm kèn lần thứ 2... thì bác ấy quay lại nhìn e,nhưng củng không nhường đường luôn.Lúc này e củng chả hiểu...mà đằng trước trong lề đâu có ai đâu,bác ấy lách vào nhường đường mình được mà.Rồi tới lần thứ 3 bấm kèn...bác ấy quay lai nói nói cái gì,e bấm cửa kiếng xuống coi bác ấy nói gì...ai ngờ vừa bấm hé cửa e nghe:''Đ.M..Đ.M mày ỷ mày đi xe hơi mày ngon hả?Nghe xong e củng tím mặt lại rồi cứ chạy chậm chậm sau xe bác ấy khoản 30 giây nửa thì bác ấy tránh đường cho mình đi.
Em buồn quá bác