- Tags
- văn hoá giao thông
Tính cách như thế thì bước ra đời đến cám heo cũng không có mà ăn chứ đừng nói là làm tài xếNhiều người họ bị mắc kẹt ở tình thế phải ra đường kiếm tiền chứ thực sự tính cách không phù hợp để làm tài xế.
Hehe lại bọn biển vàng cha cướp mẹ đĩ. Hi vọng nhà nước phạt cho bọn côn đồ này nó vỡ nợ bỏ nghề là đẹp.
Chỉnh sửa cuối:
Nhiều thằng còn tạt xong mới xi nhan nữa mới vãi.Qua em cũng bị 2 con o c c h o đi cướp đường kiểu này. 1 con xanhsm, 1 con ford ev. Khốn nạn nhất là đi sát đầu mình mới xi nhan rồi tạt. Thà xi nhan từ xa mình còn biết đường mà phản ứng.
Nhiều thằng còn tạt xong mới xi nhan nữa mới vãi.
Đúng cái ông FordEV hôm qua tạt em luôn. Khúc Lê Văn Duyệt Phan Đăng Lưu. Ổng xi nhan phải giành đường em tưởng đâu đi về hướng chợ Bà Chiều. Thế quái nào tới trước đầu xe em thì tạt sang trái. Mà chỗ đó chiều tối nó ket xe xếp hàng dài luôn.
Mặc định mình gặp những thằng & con có 1 trong các thói quen và tật xấu như sau mình đều gọi nó là “Tộc” hết bạn:Bữa giờ em thấy tộc nhiều vụ lắm rồi, mà toàn là TỘC KINH![]()
- Vượt đèn đỏ
- La hét karaoke phá làng phá xóm.
- Chen lấn không biết xếp hàng.
- Lái xe vào làn đường , phần đường giành cho xe máy…
- Xe độ đẽo đèn sáng quá mức, có thói quen sở thích bóp kèn, đá đèn…
- Nuôi chó thả rông, không rọ mõm
- Không giữ gìn vệ sinh môi trường chung.
- Ghanh ghét khi thấy ai hơn họ
- Không nhường đường cho người đi bộ, trẻ em, người già
- Hiếp đáp phụ nữ, người yếu thế, bầy đàn
Ủa ủa, vậy là thằng đó bị rụng răng & bị thiến rồi ???trên răng dưới dái ko có gì để mất nó hành xử như thế