chài ơi, hơn 200 chai còn gây bức xúc vậy, mềnh chơi con kia cd5 có 130 chai chưa biết làm lại bi nhiu, chắc nuôi thằng nghiện quá
người ta nói câu chẳng sai " đầu không xuôi thì đuôi không lọt", bác đã có thành kiến với em nó thì làm sao ăn đời ở kiếp được tốt nhất gả về nhà mới cho lành, giá xe bác thì thật sự e ko biết góp ý sao vì em nó xuất thân thành phần phức tạp khó xác định, tốt nhất bác cứ đưa tầm 220t rồi để người ta trả giá là vừa, chúc bác sớm chia tay với em nó
Vấn đề không chỉ là bản lĩnh. Đã không có cảm tình thì chả có việc gì phải ôm khư khư để trả giá cho lòng đam mê đó.phuongviet nói:Bản lĩnh ĐÀN ÔNG đâu nhỉ????/tiêu chí của FIAT:trả giá cho lòng đam mê
Là em thì em cũng sẽ gã đi sớm thôi. Em không rành kỹ thuật về xe và em cực kỳ sợ xe trở trứng như vậy. Lúc nào trong xe em cũng có sẵn ~ 10 số đt cứu hộ và thợ sửa xe.
Hôm trước lúc em ra chơi ở nhà bác bacdau vợ 2 bác ấy cũng bổng nhiên cảm cúm, may mà lúc ấy có 2 cao thủ là bác qwerty1 và bác dung2lua nên hết bệnh ngay.
Thôi thì chúc bác bacdau mau gã em nó đi để quẳng đi gánh lo và vui sống.
Hôm trước lúc em ra chơi ở nhà bác bacdau vợ 2 bác ấy cũng bổng nhiên cảm cúm, may mà lúc ấy có 2 cao thủ là bác qwerty1 và bác dung2lua nên hết bệnh ngay.
Thôi thì chúc bác bacdau mau gã em nó đi để quẳng đi gánh lo và vui sống.