Re:Thời Vận không thông , mưu cầu vô ích .
lá số của bác Huyvannhon vì bác ấy bảo rạng ngày 16 , mà như thế thì chưa qua giờ sửu . , chi xem trên lá số này nhé .
mình và SuperHB cùng luận lá số này nhé .
Thân mệnh dồng cung , dóng Tử tham tại dâu , bác ấy có cách Tử tham mão dậu cách .
thê thiếp và tử tức bị triệt
Phúc đức không kiếp toạ
Quan lộc Liêm sát , điền thiên lương .
sang mai se type vao day , da xem la so nay roi , se xem ky cho bac
anh là người đào hoa đa tình , khổ lụ về tình
Về cách Tử Vi Tham Lang đóng Mão và Dậu, cách này cổ thư gọi bằng Đào Hoa phạm chủ. Tử Vi là chủ, Tham Lang là Đào Hoa. Tham Lang ví như Đắc Kỷ, Tử Vi ví như Trụ Vương. Tham Lang như Tây Thi, Tử Vi như Phù Sai.
Tử Vi nam mạng dễ rơi vào lụy tình, bẫy tình, là một người Thiên phủ rời xa tham lang xân lấn nên kg giữ dc cái gì cho mình , càng về cuối đời sẽ thoát tục bàng nhang đén hương khói , tu hành . Đây là mệnh của nguoi đã chán ăn chơi .
cuộc đời có bộ Thiên tài đào hoa thiên hỷ là cực kỳ hấp dẫn .quá nhiều đam mê Đa tình .kiêu ngạo bảo thủ và làm theo ý mình , Thời lẫy lừng hội đu cát tinh nhưng cung phúc có không kiếp phá thế nên giòng họ và gia đình bị sa sút bất ngờ .
quan lộc có lên , có danh , nhưng bản chất coi công danh phù du , ngay thẳng nhưng lại vướng bản mệnh đào hoa , gặp thiên không ngộ cung nên
Thiên Không hội với Đào Hoa,
Cầm, kỳ, thi, họa tài ba tuyệt vời
Cơ mưu quyền biến hơn người
Ngàn năm mệnh bạc một đời tài hoa.. , xa lánh cả gia đìnhcon cái , khắc vợ khắc con tuy vợ chồng sung túc thì hay bất hòa , con cái đẹp dẽ nhưng khó dạy khó bảo ,buồn lòng vì con hoặc phải có 1 dứa con trai lìa xa gia đình hoặc bị ám tật hoặc mất .
Liêm sát gặp thiên không nếu làm về quan sự thì lên nhanh ,có vị trí XH đã thành công sớm nhưng thiên kg chỉ sự thăng giáng thất thường bại hoại trong công danh bất ngờ . ( 42 tuổi hoặc 51 , 52 tuổi bi truất giáng )
Tiếp Tài bach vũ phá hãm cung thành vượng , chính tài bach này là nguòi đa tài , kiếm tiền nhiều để tiêu dùng vào đam mê của mình , la người biết thụ hưởng . Buôn bán thành công hơn là đi làm công chức .
năm 53 tuổi , kg thấy xui , có cơ hội , có huynh đệ tốt giúp cho mình
Nhưng năm 54 hạn vào thê hiếp , bị tang môn vây hãm nhé bác hạn này báo tang sự của gia đình bên ngoại , bên vợ hay bản thân vợ . ( nếu 53 bác co 1tang tứ thân phụ mẫu rồi thì hết ).
Bác bước vào đại vận không chính tinh , thiên di , xa rời thú vui phù phiếm đê soi rọi ban thân , phiêu lãng , tự tai , là đại vận có chữ tử , tất cả như hư không . chôn vùi Vào đại vận này người ta rất thích đi tu hành . ( hơi kỳ lạ )nhưng khi tu hành thi đắc thời , lại gặp dược điền trach thiên lương la nhờ tạo phúc tu tâm mà có , hơn nữa bác có đường phù chiếu cung , linh tính đoán biết và cam nhận dc âm dương ngày càng rõ ràng .
Thân ái