Nói thì vậy thôi chứ lễ lớn như vầy làm gì còn KCN, KCX nào làm đâu mà kẹt xe, có lẽ khoảng 5h sáng xuất phát là vừa chú Tuấn nhỉ, mình tà tà ra đến Phan Thiết tầm hơn 10h, ghé nhà anh tắm rữa làm cốc cafe quán bên cạnh nếu có thể thì đón caophong rồi đi off nóng buổi trưa luôn, chiều tìm cái phòng nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau chú lại khởi hành đi Nha Trang sớm.hunghanoi nói:tuansteel nói:Sáng thứ 7 em và bác bítỉ cũng hẹn nhau đi PT, nhưng sẽ đi sớm cho đỡ kẹt xe.hoangnhimgia nói:Sáng T7 mình đi từ sớm, ở nhà đi chung, 3 xe tất cả nên cứ theo ql1 mà đi, mà ql51 có khá hơn chưa mà hùng đi tuyến đóhunghanoi nói:Sáng thứ 7 (30/4) em cũng xuất phát đi Phan thiết theo công ty. Nếu bác nào có hứng chạy đường Bà rịa - Lagi thì kết hợp đi cùng em, nếu không có ai đi cùng thì em chạy theo đoàn xe công ty đi QL1 vậy.
Dự tính 3-4h sáng khởi hành, không bít mình có thể kết hợp đi cùng nhau được không?
Đi chơi mà làm gì phai khổ vậy. Rồi còn V1, F1, bắt nửa đêm thức dậy để đi ah? Em xuất phát 7h, cứ từ từ mà đi, kẹt thì đợi chứ chẳng việc gì phải hành xác cả nhà lúc nửa đêm.
@Nhim: Nếu có ai đi cùng đường đó thì em mới đi thôi, vì em chưa đi đường đó bao giờ, mấy giờ anh đi vậy? Nếu đi trước thì em sẽ gọi anh để hỏi tình hình đường xá.
Từ ngã 3 Trung luong về đến nhà pác còn bao xa?lamtan nói:Em thì tính khoảng 4h sáng 30/4 đi về Kiên Giang, chắc không bác nào về cùng hướng với em nhỉ.
Welcome , vừa biết bác Thomson cũng hay về Long an đây . Chỉ hơn 1 giờ chạy xe là tới , tính ra còn gần hơn đi Củ chi đó .chauhungvnpt nói:Em thì chỉ có dịp này về quê chứ vừa vào lại là con em cũng thi hk2 nên đi chơi cũng kg trọn vẹn. Có dịp em lại về quê bác, gần nên cũng cơ động.4runner nói:Muốn đu theo chú Hùng đi PT mà kẹt vụ F1 đang thi học kỳ 2
Còn khoảng 3 đoạn nữa như từ Bến Tre dìa SG vậy.Buratino10 nói:Từ ngã 3 Trung luong về đến nhà pác còn bao xa?lamtan nói:Em thì tính khoảng 4h sáng 30/4 đi về Kiên Giang, chắc không bác nào về cùng hướng với em nhỉ.
4runner nói:Welcome , vừa biết bác Thomson cũng hay về Long an đây . Chỉ hơn 1 giờ chạy xe là tới , tính ra còn gần hơn đi Củ chi đó .chauhungvnpt nói:Em thì chỉ có dịp này về quê chứ vừa vào lại là con em cũng thi hk2 nên đi chơi cũng kg trọn vẹn. Có dịp em lại về quê bác, gần nên cũng cơ động.4runner nói:Muốn đu theo chú Hùng đi PT mà kẹt vụ F1 đang thi học kỳ 2
Dạ, hồi trước thì tuần nào cũng về. Bây giờ thì 1/2 tháng hay 1 tháng mới về. Bác 4runner cũng ở Tân An rứa? hy vọng có dịp uống cafe với Bác.
Chúc các bác hội nhà SU và OSER nghỉ lễ vui vẻ và an toàn.
Khi các bác đi đường xa và nhất là ban đêm nếu buồn ngủ thì các bác xuống xe xắn quần lên tới đầu gối và cỏi giầy dép ra, lấy chai lavie hoặc nước lạnh xối ướt từ đầu gối trở xuống sẽ hết buồn ngủ ngay . Kinh nghiệm này em đc bác lái xe bồn xăng dầu gần nhà em truyền đạt.
Khi các bác đi đường xa và nhất là ban đêm nếu buồn ngủ thì các bác xuống xe xắn quần lên tới đầu gối và cỏi giầy dép ra, lấy chai lavie hoặc nước lạnh xối ướt từ đầu gối trở xuống sẽ hết buồn ngủ ngay . Kinh nghiệm này em đc bác lái xe bồn xăng dầu gần nhà em truyền đạt.
Last edited by a moderator:
Cái này mới nghe lần đầu. chuyến này đi nha trang buổi đêm sẽ thử nghiệm xem có hiểu quả không. Tân về quê đi hôm nào vậy?.lamtan nói:Chúc các bác hội nhà SU và OSER nghỉ lễ vui vẻ và an toàn.
Khi các bác đi đường xa và nhất là ban đêm nếu buồn ngủ thì các bác xuống xe xắn quần lên tới đầu gối và cỏi giầy dép ra, lấy chai lavie hoặc nước lạnh xối ướt từ đầu gối trở xuống sẽ hết buồn ngủ ngay . Kinh nghiệm này em đc bác lái xe bồn xăng dầu gần nhà em truyền đạt.
Để nguyên giày chắc hiệu quả hơn vì nó cứ chẹp chẹp khó chịu.tuansteel nói:Cái này mới nghe lần đầu. chuyến này đi nha trang buổi đêm sẽ thử nghiệm xem có hiểu quả không. Tân về quê đi hôm nào vậy?.lamtan nói:Chúc các bác hội nhà SU và OSER nghỉ lễ vui vẻ và an toàn.
Khi các bác đi đường xa và nhất là ban đêm nếu buồn ngủ thì các bác xuống xe xắn quần lên tới đầu gối và cỏi giầy dép ra, lấy chai lavie hoặc nước lạnh xối ướt từ đầu gối trở xuống sẽ hết buồn ngủ ngay . Kinh nghiệm này em đc bác lái xe bồn xăng dầu gần nhà em truyền đạt.
@Teo: đi đêm cũng đừng nên quá 12h đêm. Chạy xuyên đêm mà 1 tài xế mệt lắm.
Last edited by a moderator:
Các bác hội Su wagon cho em cái số phone của bác nào để em liên hệ, có thể tối thứ 7 gia đình em cũng có mặt ở Phan Thiết và em xin cụng ly cùng các bác. Cám ơn các bác trước.caty123 nói:Kiểu này phải làm 1 trận hoành tráng đây! Có bác moivaonghe, matiz se, hình như là cả bác Rubykid nữa! Có bác Oser nào đi chơi ra đây ta "bắt cóc" vào luôn nữa chắc cũng kha khá hỉ?