Có thằng ông nội nào ủn đít bác nơi ngã 4, nó thấy nó bắt bác đi xét nghiệm cồn à? rảnh quáCác bác ko đọc kỷ càng:
"Theo đó, có 4 trường hợp phải xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, gồm:
- người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn hoặc bị tai nạn giao thông (TNGT) được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết TNGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu;
- người điều khiển phương tiện giao thông có liên quan đến vụ TNGT được cán bộ công an yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu;
- Người điều khiển phương tiện giao thông có dấu hiệu sử dụng chất có cồn được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông yêu cầu kiểm tra nông độ cồn trong máu;
- người điều khiển phương tiện giao thông bị TNGT được đưa đến cơ sở khám, chữa bệnh được bác sĩ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu "
Vô BV mới xin bác tí huyết, nếu bác đụng người khác hoặc bác bị đụng mà có mùi cồn.Phạt bi nhiu thì phạt, chứ tớ đây ko đời nào chịu cho chích máu ngoài đường rồi đó, kinh pỏ mịa!
Đúng rùi, nhưng khi nào bác hôn mê hoặc thấy bác xỉn hoặc bác có mùi cồn nó mới xin huyết bác. Xỉn quắc chạy giũa đường thắng lại, xe sau nó ko ủn mới lạ.Có thằng ông nội nào ủn đít bác nơi ngã 4, nó thấy nó bắt bác đi xét nghiệm cồn à? rảnh quá
nhiều bác có vấn đe về đoc hiểu và kiến thức luật sơ đẳng nhỉ.
Về mặt phap luật, cac CSGT có quyền nghi ngờ moi đối tuong nghi vấn. Nghi ngờ là 1 chuyen, chung minh vi pham cua nguoi bị nghi ngờ lai là chuyen khác.
Trường hợp bác nêu, nếu xxx làm khó bác, nhưng xxx ko ra đuoc quyết định xử phạt thì bác vẫn nằm trong diện "người không vi phạm giao thông" --> ko phải thanh toán phí xetnghiem nha.
bác ạ...ý em muốn nói là không phải lúc nào thời gian cũng cho phép để đến cơ sở y tế gần nhất (đủ điều kiện) để mà lấy máu xét nghiệm chứng minh mình không vi phạm...xxx sẽ vin vào cái quyền hạn "nghi ngờ" ấy để làm chúng ta mất thời gian...lúc đó theo bác thì đa phần anh em sẽ chung bánh mì để kịp đi công việc hay sẵn sáng bỏ việc mà đi theo "hầu" mấy thằng cục súc ấy?
Chào các bác,
Em thấy điểm dưới đây có mùi tanh rình các bác ơi:
"người điều khiển phương tiện giao thông có dấu hiệu sử dụng chất có cồn được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông yêu cầu kiểm tra nông độ cồn trong máu;"
Vậy từ nay xxx không cần:
- Thông báo lỗi rồi mới yêu cầu xuất giấy tờ , vì lỗi là nghi nạn nhân có cồn.
- Không cần giấy phép kiểm tra hành chính gì ráo.
Cứ phang em nó vô rồi đo nồng độ cồn, sẵn tiện kiểm tra giấy tờ bla ...bla...xong kiểu gì cũng dính vài thẹo...
Em thấy điểm dưới đây có mùi tanh rình các bác ơi:
"người điều khiển phương tiện giao thông có dấu hiệu sử dụng chất có cồn được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông yêu cầu kiểm tra nông độ cồn trong máu;"
Vậy từ nay xxx không cần:
- Thông báo lỗi rồi mới yêu cầu xuất giấy tờ , vì lỗi là nghi nạn nhân có cồn.
- Không cần giấy phép kiểm tra hành chính gì ráo.
Cứ phang em nó vô rồi đo nồng độ cồn, sẵn tiện kiểm tra giấy tờ bla ...bla...xong kiểu gì cũng dính vài thẹo...
Ngon ăn là chỗ này: Em mua mấy ngàn máy máy đo độ cồn, giá 1900 Mỹ kim 1 cái, tương đương 42tr đồng. Em về báo cáo hạch toán giá 450tr/ cái, em bỏ túi vài ngàn tỉ. Tiếp đó em cho lính em đi đo, ai vi phạm em bắt trả phí (đắt lắm à nghe) vì dụng cụ của em "đồ xịn" giá nửa tỉ/ cái cơ mà. He he.