Re:THU CHI THÓC LÚA XNL 2010
bác đã giúp phần khó khăn nặng nhọc nhất rồi ạ, không reng mô, không có thiếu hụt chi mô...
cứ bảo gặp nhau để tâm sự "Hiệu hạnh phúc các bà" mà lần mô cũng loay hoay, thôi mình off riêng với bác Hcivic đi ha...
!
bó hoa cúc vàng rực rỡ đây...
mùa thu vàng hoa cúc
chỉ còn anh và em
cùng mùa thu ở lại...
thanks bác vì tất cả... đặc biệt bài thơ " Kính thưa: Hôi chưởng- Hôi phò..."
bác đã giúp phần khó khăn nặng nhọc nhất rồi ạ, không reng mô, không có thiếu hụt chi mô...
cứ bảo gặp nhau để tâm sự "Hiệu hạnh phúc các bà" mà lần mô cũng loay hoay, thôi mình off riêng với bác Hcivic đi ha...

bó hoa cúc vàng rực rỡ đây...
mùa thu vàng hoa cúc
chỉ còn anh và em
cùng mùa thu ở lại...


thanks bác vì tất cả... đặc biệt bài thơ " Kính thưa: Hôi chưởng- Hôi phò..."
Last edited by a moderator:
Re:THU CHI THÓC LÚA XNL 2010
motai ơi! sau 1 ngày đêm suy nghĩ, trăn trở vì cái vụ 7 tr hay 7,2 tr, em đã nhớ ra rồi mợ ạ.
Khi chúng ta đang ăn nhậu, hình như còn chưa bắt đầu...khai mạc đại hội thì 1 bác đã về trước, hình như là bác gadaubac? (em thật không nhớ rõ). Bác này rất lịch sự, gửi lại ngay "thuế thân" 200.000 đồng. Mợ liền đưa cho em mợ nhớ không.
Khổ em quá, cái tính không hay nhớ, đặc biệt là tiền (hihi), nên em sợ mình sẽ để quên đâu đó, hoặc sung quỹ...cá nhân, nên em cẩn thận dọn 1 ngăn ví đặc biệt, để 200 ngàn vào, đánh dấu vào danh sách, dự kiến sẽ mang cái ví đó đi thu tiền luôn.
Thế nhưng khi đi thu, thì em lại đi tay không, kết quả đem về nộp mợ 7triệu, trong khi danh sách là 7,2 tr.
Sự thể tình thực đây, em gửi hình cho mợ xem: em thường để tiền ở cái ví màu cam (trong hình tiền bên trái là của em). Còn cái ví màu đen bên phải, em chỉ đựng giấy tờ, thẻ, card..., riêng 1 ngăn em vẫn còn để 200 ngàn của xóm (hihi)
Em phải nói kỹ 1 chút, lại lôi cả tủ riêng ra để trình bày cho rõ ràng. Không những mong mợ mà ace cũng hiểu dùm và lần sau, thấy cái mặt em thì vẫn còn tin tưởng nộp thuế. 200 này, em xin giữ lại đến lúc nào gặp mợ sẽ nộp lại ạ, nhưng không thêm lãi, tiền nộp phạt hay phí thiệt hại nha mợ.
Ôi trời, em tự cười bản thân quá, đã nói là em không hợp việc này mà. Tính em giống giống kitty: thấy tiền là tiêu, hehehe.
Mợ và bà con bỏ quá cho bản tính hồn nhiên vô tư, yêu đời yêu tiền, mau quên không thù vặt của em!!!!
motai ơi! sau 1 ngày đêm suy nghĩ, trăn trở vì cái vụ 7 tr hay 7,2 tr, em đã nhớ ra rồi mợ ạ.
Khi chúng ta đang ăn nhậu, hình như còn chưa bắt đầu...khai mạc đại hội thì 1 bác đã về trước, hình như là bác gadaubac? (em thật không nhớ rõ). Bác này rất lịch sự, gửi lại ngay "thuế thân" 200.000 đồng. Mợ liền đưa cho em mợ nhớ không.
Khổ em quá, cái tính không hay nhớ, đặc biệt là tiền (hihi), nên em sợ mình sẽ để quên đâu đó, hoặc sung quỹ...cá nhân, nên em cẩn thận dọn 1 ngăn ví đặc biệt, để 200 ngàn vào, đánh dấu vào danh sách, dự kiến sẽ mang cái ví đó đi thu tiền luôn.
Thế nhưng khi đi thu, thì em lại đi tay không, kết quả đem về nộp mợ 7triệu, trong khi danh sách là 7,2 tr.
Sự thể tình thực đây, em gửi hình cho mợ xem: em thường để tiền ở cái ví màu cam (trong hình tiền bên trái là của em). Còn cái ví màu đen bên phải, em chỉ đựng giấy tờ, thẻ, card..., riêng 1 ngăn em vẫn còn để 200 ngàn của xóm (hihi)

Em phải nói kỹ 1 chút, lại lôi cả tủ riêng ra để trình bày cho rõ ràng. Không những mong mợ mà ace cũng hiểu dùm và lần sau, thấy cái mặt em thì vẫn còn tin tưởng nộp thuế. 200 này, em xin giữ lại đến lúc nào gặp mợ sẽ nộp lại ạ, nhưng không thêm lãi, tiền nộp phạt hay phí thiệt hại nha mợ.
Ôi trời, em tự cười bản thân quá, đã nói là em không hợp việc này mà. Tính em giống giống kitty: thấy tiền là tiêu, hehehe.
Mợ và bà con bỏ quá cho bản tính hồn nhiên vô tư, yêu đời yêu tiền, mau quên không thù vặt của em!!!!
Last edited by a moderator:
Re:THU CHI THÓC LÚA XNL 2010
Cảm ơn bác Miumiu tặng em cái ...ví tiền trong ngày ..."về hưu". Trời, về hưu có lãnh lương hưu đâu mà bác tặng em cái ví
Nhưng cái ví rất đẹp, tuy nhiên lục hoài chẳng thấy có bạc nào trong đó, hơi buồn



Cảm ơn bác Miumiu tặng em cái ...ví tiền trong ngày ..."về hưu". Trời, về hưu có lãnh lương hưu đâu mà bác tặng em cái ví
Nhưng cái ví rất đẹp, tuy nhiên lục hoài chẳng thấy có bạc nào trong đó, hơi buồn
Re:THU CHI THÓC LÚA XNL 2010
miu ơi là miu! rõ khổ thân miu! không biết là sao, nhưng khi về kiểm lại tồn quỹ sau khi trừ tiền cọc và nộp phần lúa của mình thì không thấy thiếu chi cả miu ơi (hay thiếu mà motai cũng k biết luôn- trước đây bị hoài- cứ việc nhấn nút...bù ga cho nó đỡ nhức đầu!)
miu ơi là miu! rõ khổ thân miu! không biết là sao, nhưng khi về kiểm lại tồn quỹ sau khi trừ tiền cọc và nộp phần lúa của mình thì không thấy thiếu chi cả miu ơi (hay thiếu mà motai cũng k biết luôn- trước đây bị hoài- cứ việc nhấn nút...bù ga cho nó đỡ nhức đầu!)
Re:THU CHI THÓC LÚA XNL 2010
Kitty ơi, thật ra miu cũng ...thâm hiểm lắm đó. Ngày về hưu tặng 2 bác (cả bác hcivic nữa) 2 cái ví tiền là ý nói: về vườn không được nghỉ, vẫn phải cày cuốc gom tiền, nộp cho...xóm. hihi. Người ta vẫn nói, dân lên quan thì sướng, chứ quan mà về dân thì cực khổ muôn phần (điển hình không có quan nào muốn về dân cả, trừ 2 bác). Nên Kitty! Hãy đợi đấy!kittyharry nói:Cảm ơn bác Miumiu tặng em cái ...ví tiền trong ngày ..."về hưu". Trời, về hưu có lãnh lương hưu đâu mà bác tặng em cái ví![]()
Nhưng cái ví rất đẹp, tuy nhiên lục hoài chẳng thấy có bạc nào trong đó, hơi buồn![]()
Re:THU CHI THÓC LÚA XNL 2010
Ui, bác nói vậy làm em thích quá. Hóa ra, nhiều người không thích và không có khiếu đếm tiền chứ không phải 1 mình mình. Nhưng chắc chắn 2 tờ 100 này là của xóm rồi, em sẽ xin nộp lại ạ.
mợ tài nói:miu ơi là miu! rõ khổ thân miu! không biết là sao, nhưng khi về kiểm lại tồn quỹ sau khi trừ tiền cọc và nộp phần lúa của mình thì không thấy thiếu chi cả miu ơi (hay thiếu mà motai cũng k biết luôn- trước đây bị hoài- cứ việc nhấn nút...bù ga cho nó đỡ nhức đầu!)
Ui, bác nói vậy làm em thích quá. Hóa ra, nhiều người không thích và không có khiếu đếm tiền chứ không phải 1 mình mình. Nhưng chắc chắn 2 tờ 100 này là của xóm rồi, em sẽ xin nộp lại ạ.