Ngưỡng mộ cụ này quá. 29t mà cái quái giề cũng có rồi heheheEm 29 tuổi và 7 tháng, năm
truớc mua con M3 2.0 hết 920tr. Vừa mua thêm căn nhà hết 1.5 tỏi, chưa vợ con nên cứ thích là múc đi cụ chủ. Vote mua Fiesta cho đỡ đụng em
Tôi dùng Fiesta đi lại hàng ngày, khoảng cách cũng như của bác, khoảng 22-25km/ngày, thỉnh thoảng đi du lịch trong bán kính 300km trở lại. Mỗi lần đổ xăng 500k đi được 7 - 9 ngày.
Tôi hầu như không mất tiền gửi xe vì ở nhà có sân rộng, đi làm đến Cty cũng có chổ đậu riêng. Bởi vậy chi phí cho em nó không nhiều, tính ra khoảng 2 triệu/tháng chưa bao gồm các chi phí khác như bảo hiểm, bảo dưỡng, hao mòn tự nhiên,...
Tôi hầu như không mất tiền gửi xe vì ở nhà có sân rộng, đi làm đến Cty cũng có chổ đậu riêng. Bởi vậy chi phí cho em nó không nhiều, tính ra khoảng 2 triệu/tháng chưa bao gồm các chi phí khác như bảo hiểm, bảo dưỡng, hao mòn tự nhiên,...
Hồi chưa có xe ô tô tôi cũng hay nhậu, bạn bè ới cái là phóng đến ngay. Nay mua ô tô rồi thì thấy mình sống lành mạnh hơn, dành thời gian nghỉ dưỡng hơn. Đi đâu ai mời uống bia rượu là kiếm cớ đang lái xe để từ chối, bởi vậy cũng chả ai ép.Lúc đầu thấy bác ghi bác có nhà rồi và cty cách nhà 25km, thì em định còm là nên mua. Nhưng đọc tới đoạn "tuần nhậu 3-4 bận" thì thật lòng em khuyên bác đi taxi cho lành bác ạ. Đã có hơi men trong người thì tuyệt đối đừng cầm lái nghen bác (trừ trường hợp bác đi nhậu mà uống nưới suối ạ).
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
"Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời" Cuộc đời đó có bao lâu mà hửng hờ "
20 năm đầu, sung sướng không bao lâu
20 năm sau, sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao"
Có 1 e alris vừa đăng chợ xe củ 470 t đi 1.2 vạn Bác xem thử được ko nếu đúng xe như gt thì giá ok đó Bác