Thấy mấy bác khuyên mua xe mới không. Em thì khuyên mua xe cũ đi bác, xe nào cũng được, miễn mình thấy thích chứ đừng quan tâm người ta thích hay không. Em thu nhầp 150tr/ tháng mà đi xe đời 2k. Đi với bạn bè khắp nơi mà có thấy thua kém gì đâu.
Còn nói về chi phí thì vừa xe của vợ ( chỉ để đi siêu thị và đưa con đi học) xe của em ( đi chơi cuối tuần, đi du lich xa, về quê) thì mỗi tháng chỉ tốn có khoản 6tr hết luôn mọi chi phí ( bao gồm xăng, bão dưỡng, gởi xe, đăng kiểm).
Còn nói về chi phí thì vừa xe của vợ ( chỉ để đi siêu thị và đưa con đi học) xe của em ( đi chơi cuối tuần, đi du lich xa, về quê) thì mỗi tháng chỉ tốn có khoản 6tr hết luôn mọi chi phí ( bao gồm xăng, bão dưỡng, gởi xe, đăng kiểm).