- Status
- Không mở trả lời sau này.
Chánh xoác, nhiều báclaonong nói:Thôi em ráng cày kiếm tiền cho f1 nhà em đi các nước tư bản giãy chết để học, mong sao sau này cuộc đời nó được tốt hơn bố mẹ nó.
Nhìn để hiểu, lâu nay xxx hay tự sướng thế này thế kia... chưa nhìn nhận thực tế là chúng ta đang tụt hậu...
Em thì em luôn tán thành các quyết sách trong điều hành chính sách của xxx hiện nay. Có điều em không chịu nổi 2 cáilienthanhquyet nói:Nhìn để hiểu, lâu nay xxx hay tự sướng thế này thế kia... chưa nhìn nhận thực tế là chúng ta đang tụt hậu...
- thứ nhất là Chậm chạp. Những cái bức xúc ảnh hưởng tới cộng đồng nhìn thấy rõ ràng trước mắt, quyền trong tay, trước sau cũng phải làm nhưng cứ ì ra, chả biết chờ đợi cái ì mà không chịu làm.
- thứ 2 là Lạc quan tếu. Chả biết Thời cuộc, bản thân thế nào nhưng rất muốn thể hiện, làm chiến tích, ... Cuối cùng chả tới đâu bỏ mứa, thiệt hại trăm bề. Lúc đầu mình có cản thì nói mình là cái thằng bàn ra, thiếu tầm nhìn, rồi viện cớ là nếu không mạnh dạn thì không tạo đột phá.
Hàn xẻng ra khỏi chiến tranh năm 1953 (ngưng bắn) 30 năm sau, đến năm 1983 họ có Deawoo, Huyndai, Samsung, LG...Ta ra khỏi cuộc chiến năm 1975, 30 năm sau 2005 ta có "cánh chim đầu đàn Vinasink". Thế nên, các bác đừng buồn và đừng so sánh làm gì.....koonjang nói:Mình vừa ở Hàn Quốc về, có vài con số cho các bác tham khảo
Chai beer bán trong nhà hàng: VN ~22K, tương đương 1 USD - Hàn quốc là 2.5 USD
Giá ăn trưa: VN 1.5 USD, Hàn là 5 USD
Xăng: VND 1 USD, Hàn là 1.5 USD/lit
Giá thuê nhà: rất khó so sánh do phải so sánh cả về cơ sở hạ tầng, lấy Phú Mỹ Hưng làm ví dụ thì giá thuê tại SG ngang ngửa Seoul cho 1 hạ tầng tương đương, khoảng 500-800 USD/tháng. Chưa kể giao thông và độ an toàn tại Seoul tiện và rẻ hơn SG chục lần
Thu nhập trung bình của lao động VN tại TPHCM là 200 USD/tháng, Hàn Quốc là 2000 USD/tháng. Tóm lại thì giá hàng hóa VN rẻ hơn Hàn khoảng 2-3 lần nhưng thu nhập thì kém 10-12 lần
Mình từng sống ở Hàn cách đây 10 năm, giá cả bên đó không thay đổi nhiều suốt 10 năm qua. Chất lượng cuộc sống tại VN càng ngày càng tệ
Bác nói thế chưa đúng lắm đâu, em nghĩ chúng ta chỉ mới là được 1/3 lời di huấn của bác Hồ thôi "không có gì quý hơn độc lập tư do" đó mà.
dorive nói:Hàn xẻng ra khỏi chiến tranh năm 1953 (ngưng bắn) 30 năm sau, đến năm 1983 họ có Deawoo, Huyndai, Samsung, LG...Ta ra khỏi cuộc chiến năm 1975, 30 năm sau 2005 ta có "cánh chim đầu đàn Vinasink". Thế nên, các bác đừng buồn và đừng so sánh làm gì.....koonjang nói:Mình vừa ở Hàn Quốc về, có vài con số cho các bác tham khảo
Chai beer bán trong nhà hàng: VN ~22K, tương đương 1 USD - Hàn quốc là 2.5 USD
Giá ăn trưa: VN 1.5 USD, Hàn là 5 USD
Xăng: VND 1 USD, Hàn là 1.5 USD/lit
Giá thuê nhà: rất khó so sánh do phải so sánh cả về cơ sở hạ tầng, lấy Phú Mỹ Hưng làm ví dụ thì giá thuê tại SG ngang ngửa Seoul cho 1 hạ tầng tương đương, khoảng 500-800 USD/tháng. Chưa kể giao thông và độ an toàn tại Seoul tiện và rẻ hơn SG chục lần
Thu nhập trung bình của lao động VN tại TPHCM là 200 USD/tháng, Hàn Quốc là 2000 USD/tháng. Tóm lại thì giá hàng hóa VN rẻ hơn Hàn khoảng 2-3 lần nhưng thu nhập thì kém 10-12 lần
Mình từng sống ở Hàn cách đây 10 năm, giá cả bên đó không thay đổi nhiều suốt 10 năm qua. Chất lượng cuộc sống tại VN càng ngày càng tệ
Còn nhiều nữa đó bác ơi.....Vinashin là điển hình phải công bố ra.....
Hàn Quốc để cho các công ty tự do cạnh tranh với nhau. Anh nào mạnh, làm ăn tốt, có sản phẩm/dịch vụ cạnh tranh được trên trường quốc tế thì được chính phủ hỗ trợ cho phát triển lên thành tập đoàn (chaebol). VN bắt chước mô hình tập đoàn mạnh của Hàn Quốc, nhưng thiếu yếu tố tự do cạnh tranh mà "chỉ định" luôn các tổng công ty Nhà Nước, bơm vốn mạnh cho mấy anh này. Bây giờ mấy ảnh be bét ra thì chính phủ mới thấy là mình đã giao trứng cho ác
nghe nhục thật , thua indo 51 năm ....trong khi indo nó có hơn gì mình về yếu tố con người ???? chẳng qua ta ko thừa nhận sai lầm .
- Status
- Không mở trả lời sau này.