Em giải thích lại cho rõ nha các bác. Trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh có hai trạm và các bác mua một vé thì dùng để qua hai trạm này. Tuy nhiên nếu các bác không đi hết đường Nguyễn Văn Linh (nghĩa là chỉ qua một trạm thu phí rồi quay lại) thì vẫn phải mua hai lần vé. Ví dụ nhà em ở Conic đi Lotte rồi về Conic vẫn phải mua hai lần vé, nếu em có vé cũ thì từ Conic ra Lotte không cần mua.
Nhân viên trạm thu phí họ sẽ buộc mua vé nếu các bác bắt đầu từ PMH đi về hướng Bình Chánh (trạm 1) hoặc từ hướng Bình Chánh về PMH (trạm 2) vì lúc này nhân viên trạm thu phí họ hiểu là các bác mới bắt đầu đi vào đường Nguyễn Văn Linh nên chắc chắn là chưa mua vé.
Nhân viên trạm thu phí họ sẽ buộc mua vé nếu các bác bắt đầu từ PMH đi về hướng Bình Chánh (trạm 1) hoặc từ hướng Bình Chánh về PMH (trạm 2) vì lúc này nhân viên trạm thu phí họ hiểu là các bác mới bắt đầu đi vào đường Nguyễn Văn Linh nên chắc chắn là chưa mua vé.
Sao kỳ vậy ta? Em cũng ở khoảng giữa 2 trạm. Nếu đi từ trong ra (là đi từ khoảng giữa 2 trạm ra bất kỳ trạm nào) em cũng đưa vé cũ. Nhưng nếu ở ngoài phía đầu đường NVL đi vào thì phải mua vé. Mua vé rồi, qua 1 trạm thì mình giữ vé lại để đi qua trạm đầu kia (nếu đi), nếu đến giữa đường quẹo vào nhà thì giữ vé lại để lần sau đi ra, trạm nào cũng được, không cần mua vé.
Tóm lại như vầy:
Đi từ phía đầu đường vào thì mua vé.
Đi từ giữa đường ra đầu đường thì đưa vé cũ (cũ bao lâu vẫn được).
Em vẫn làm thế và hiện giờ vẫn còn mớ vé cũ để dành trong xe.
Tóm lại như vầy:
Đi từ phía đầu đường vào thì mua vé.
Đi từ giữa đường ra đầu đường thì đưa vé cũ (cũ bao lâu vẫn được).
Em vẫn làm thế và hiện giờ vẫn còn mớ vé cũ để dành trong xe.
chính xác đó bác, e cũng dùng như bác, còn chiều đi vào thì chưa thử nghhie65mTOINNOV nói:Sao kỳ vậy ta? Em cũng ở khoảng giữa 2 trạm. Nếu đi từ trong ra (là đi từ khoảng giữa 2 trạm ra bất kỳ trạm nào) em cũng đưa vé cũ. Nhưng nếu ở ngoài phía đầu đường NVL đi vào thì phải mua vé. Mua vé rồi, qua 1 trạm thì mình giữ vé lại để đi qua trạm đầu kia (nếu đi), nếu đến giữa đường quẹo vào nhà thì giữ vé lại để lần sau đi ra, trạm nào cũng được, không cần mua vé.
Tóm lại như vầy:
Đi từ phía đầu đường vào thì mua vé.
Đi từ giữa đường ra đầu đường thì đưa vé cũ (cũ bao lâu vẫn được).
Em vẫn làm thế và hiện giờ vẫn còn mớ vé cũ để dành trong xe.
Last edited by a moderator:
Nhà em ở Lý Phục Man Q7, ra Nguyễn Văn Linh mua vé xong rẽ vào Trung Sơn chơi chán về tới trạm thu phí đưa vé lúc nãy, ok. Từ Trung sơn về nhà, mua vé xong hôm sau đi qua đưa tiếp cũng ok lun, 2 năm nay là vậy. Đại khái có thể hiểu là em dùng 1 vé qua trạm 2 lần, từ bất kỳ hướng nào tới.
Nãy giờ em đọc bác này giải thích là ok nhất, trước giờ em kg biết dù nhà em ở đó qua lại 1 trạm em đều mua vé 2 lần, sau này khôn hơn tý thì qua lại chỉ đưa mỗi trạm 5k kg lấy vé, giờ đọc qua topic này chắc khôn hơn tý nữagiahuy09 nói:Nhà em ở Lý Phục Man Q7, ra Nguyễn Văn Linh mua vé xong rẽ vào Trung Sơn chơi chán về tới trạm thu phí đưa vé lúc nãy, ok. Từ Trung sơn về nhà, mua vé xong hôm sau đi qua đưa tiếp cũng ok lun, 2 năm nay là vậy. Đại khái có thể hiểu là em dùng 1 vé qua trạm 2 lần, từ bất kỳ hướng nào tới.


theo nguyên tắc đường NVL đã nghiệm thu và bàn giao thì cái trạm này phải dỡ bỏ đi chứ, cứ để đó mà thu tiền hoài sao ko thấy ai lên tiếng vậy ta.
các bác có thấy có bao giờ cái barrier đó đóng lại ko? Nó luôn luôn mở lên, nhưng lại có ng ở đó thu tiền, làm mọi ng cứ nhầm lẫn đến đó là ngừng lại và đưa tiền.....
các bác có thấy có bao giờ cái barrier đó đóng lại ko? Nó luôn luôn mở lên, nhưng lại có ng ở đó thu tiền, làm mọi ng cứ nhầm lẫn đến đó là ngừng lại và đưa tiền.....


Lúc trước em cũng giống bác, 5.000 không lấy vé, nhưng sau phát hiện ra vé không ghi ngày, không có thời gian thì chơi lun, lấy vé giữ mai mốt xài típ.chauhungvnpt nói:Nãy giờ em đọc bác này giải thích là ok nhất, trước giờ em kg biết dù nhà em ở đó qua lại 1 trạm em đều mua vé 2 lần, sau này khôn hơn tý thì qua lại chỉ đưa mỗi trạm 5k kg lấy vé, giờ đọc qua topic này chắc khôn hơn tý nữagiahuy09 nói:Nhà em ở Lý Phục Man Q7, ra Nguyễn Văn Linh mua vé xong rẽ vào Trung Sơn chơi chán về tới trạm thu phí đưa vé lúc nãy, ok. Từ Trung sơn về nhà, mua vé xong hôm sau đi qua đưa tiếp cũng ok lun, 2 năm nay là vậy. Đại khái có thể hiểu là em dùng 1 vé qua trạm 2 lần, từ bất kỳ hướng nào tới.![]()
![]()
Em từng thấy 1 bác bị tróc da đầu vợ 2 vì chạy luôn ở trạm này rồi bác ơi.Steven_Civic nói:theo nguyên tắc đường NVL đã nghiệm thu và bàn giao thì cái trạm này phải dỡ bỏ đi chứ, cứ để đó mà thu tiền hoài sao ko thấy ai lên tiếng vậy ta.
các bác có thấy có bao giờ cái barrier đó đóng lại ko? Nó luôn luôn mở lên, nhưng lại có ng ở đó thu tiền, làm mọi ng cứ nhầm lẫn đến đó là ngừng lại và đưa tiền.....![]()
![]()