mà mịa tức thật
Đường phố thì xuống cấp.Mấy dog lô cốt còn quá trời.Mịa,lại bảo dân đen gây kẹt xe.....
Đường phố thì xuống cấp.Mấy dog lô cốt còn quá trời.Mịa,lại bảo dân đen gây kẹt xe.....
"Bộ này cũng đề xuất thu phí ôtô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm (buổi sáng từ 6h-8h30, buổi chiều từ 16-19h, trừ ngày nghỉ, ngày lễ), trong đó miễn thu phí với xe công và xe buýt. Khu vực thu và mức thu cụ thể sẽ do UBND cấp tỉnh, thành phố quy định.
Quyết tâm thực hiện mục tiêu, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh
Quyết tâm thực hiện mục tiêu, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh



ui má ui, đời con sẽ khổ.lương ko đủ ăn, mà còn phỉa chìa tiền ra nữa trùi.
E sợ nhất là thu phí lưu thông hàng năm thui, đi ít mà cũng đóng = với mấy xe đi nhiều, nếu vậy e kêu nguyên đại đội gia đình e mỗi người 1 xe đi cho đã, khỏi đi 2người 1 xe chi cho hao tiền.
E sợ nhất là thu phí lưu thông hàng năm thui, đi ít mà cũng đóng = với mấy xe đi nhiều, nếu vậy e kêu nguyên đại đội gia đình e mỗi người 1 xe đi cho đã, khỏi đi 2người 1 xe chi cho hao tiền.
Last edited by a moderator:
wusnat nói:Tin giết người! không biết các đại biểu dân cử có tiếp tục đâm thêm vài nhát cho thằng dân đen khỏi ngấp ngoải luôn.
bác này nói không chính xác rồi, các đại biểu tự ứng cử chứ có dân nào mà cử. Nếu mà thật sự do dân cử thì đã sống và làm vì dân rồi, kakakaka.
Luôn có hơn một giải pháp khả thi, nhưng các anh ấy, những vị "đầy tớ" quyền lực, đều không chọn.
- Một ví dụ nhỏ xíu về tránh "đi bậy" ở giao lộ là cho 1 cái cục sắt/bê-tông tròn ngay giữa ngã 3/4/5, cắm xxx trực thường xuyên, nhất là giờ cao điểm, ai không đi đúng vòng xuyến, giam xe ngay khỏi xin xỏ tại chổ gì cả ==> Liệu có khả thi không các bác???
- Một ví dụ về tạo hành lang an toàn cho 99% dân lành đi trên đó: tạo phân làn cứng, Ô-tô riêng, xe máy riêng, ai vi phạm giam xe 1-tháng ==> số 1% dân "quậy" sẽ tự động giảm xuống vì cũng mắc cở chớ, mình là người mà đi hỏng giống ai coi sao được.
- Một ví dụ về tránh ùn tắc khi có tai nạn/hữu sự trên đường giao thông: lực lượng dân phòng thấy các bác thu dzô nhiều lắm, xin dạy cho các em ấy cách vẽ hiện trường nhanh và giải tỏa ngay tai nạn, trả đường cho giao thông ==> Chức Trách được giao rõ ràng, không lạm quyền, gọi ngay cho csgt trực để đến xử lý tiếp, thử hỏi vậy còn chuyện kẹt xe tào lao như chuyện 2 ông xe máy quẹt nhau trên cầu Kênh Tẻ rồi cả đống người bu lại xem, không
Nói chung là có nhiều cách Ngon-Bổ-Rẻ-Nhiều để làm ngay, làm hiệu quả, làm hết mình cho dân cho Nước... nhưng hình như chỉ các bác trên OS rỗi hơi nói với nhau thôi
. Biết là việc KHÓ, nhưng bác ngồi chức đó để giải quyết, dân thương, chứ bác ngồi đó rồi đẩy khó cho dân, đến khi dân chịu hết xiết như Tiên Lãng thì...
Bớ Các Ông, các Ngài, các Phụ-Mẫu-Chi-Dân, Làm ơn Làm Phước học theo tiền nhân Khoan thư sức dân cho chúng dân đen được nhờ, xin đội ơn trước sự gia ân của quý vị.
- Một ví dụ nhỏ xíu về tránh "đi bậy" ở giao lộ là cho 1 cái cục sắt/bê-tông tròn ngay giữa ngã 3/4/5, cắm xxx trực thường xuyên, nhất là giờ cao điểm, ai không đi đúng vòng xuyến, giam xe ngay khỏi xin xỏ tại chổ gì cả ==> Liệu có khả thi không các bác???
- Một ví dụ về tạo hành lang an toàn cho 99% dân lành đi trên đó: tạo phân làn cứng, Ô-tô riêng, xe máy riêng, ai vi phạm giam xe 1-tháng ==> số 1% dân "quậy" sẽ tự động giảm xuống vì cũng mắc cở chớ, mình là người mà đi hỏng giống ai coi sao được.
- Một ví dụ về tránh ùn tắc khi có tai nạn/hữu sự trên đường giao thông: lực lượng dân phòng thấy các bác thu dzô nhiều lắm, xin dạy cho các em ấy cách vẽ hiện trường nhanh và giải tỏa ngay tai nạn, trả đường cho giao thông ==> Chức Trách được giao rõ ràng, không lạm quyền, gọi ngay cho csgt trực để đến xử lý tiếp, thử hỏi vậy còn chuyện kẹt xe tào lao như chuyện 2 ông xe máy quẹt nhau trên cầu Kênh Tẻ rồi cả đống người bu lại xem, không
Nói chung là có nhiều cách Ngon-Bổ-Rẻ-Nhiều để làm ngay, làm hiệu quả, làm hết mình cho dân cho Nước... nhưng hình như chỉ các bác trên OS rỗi hơi nói với nhau thôi
Bớ Các Ông, các Ngài, các Phụ-Mẫu-Chi-Dân, Làm ơn Làm Phước học theo tiền nhân Khoan thư sức dân cho chúng dân đen được nhờ, xin đội ơn trước sự gia ân của quý vị.
Những cái đầu sáng suốt ấy đều phục vụ cho ai thì bác tự suy nghĩ ra nhé. hahaha.dathuong nói:trauvang49 nói:Sau bao nhiêu ngày sống trong lo âu, hồi họp chờ đợi một quyết định sáng suốt của lảnh đạo cấp cao thì nay đã hoàn toàn sụp đổ.
Từ nay người dân sống mà trên lưng phài mang theo cả dãy Thất Sơn.![]()
Chưa đâu bác ơi. Đây là thủ tướng xử lý theo đúng quy trình của chính phủ để giải quyết tờ trình của BGTVT thôi. Còn phải lấy ý kiến các bộ ngành -> thông qua Quốc hội nữa, cả bao nhiêu cái đầu sáng suốt chẳng lẻ không thấu được nổi lòng của nhân dân.