- Tags
- giao thông
a cãi với cái thằng ít học, tầm nhìn mét rưỡi ấy làm gì. nó nói ra là đủ biết nông cạn rồi.Rồi sẽ thích nghi được cả thôi, bản năng của loài người mà. Nhưng thích nghi có nghĩa một tô phở sẽ có giá 60k thay vì 40k, tô hủ tiếu gõ sẽ từ 20k lên 30-40k ... và hàng chục, hàng trăm câu chuyện khác
Có thể anh giàu, nên việc đó chả là cái đinh gì đối với anh. Nhưng xã hội có hàng triệu người và họ sống liên đới với nhau, không phải 1 mình anh 1 cõi rồi tự anh sống được.
ô kìa, giận quá thành ra mất khôn lòi bản chất ra rồi à, hèn chi hiểu tiếng chó nên đòi nói chuyện với chó còn hơn =))cút, nch với thằng ngu thì nch với chó còn hơn. mày cứ ở vào vị thế các dn sản xuất ra hàng hoá, rồi xe cộ ko đủ để vận chuyển thì m mới thấy dc, m nghĩ dn nào cũng có thể mua dc đầu kéo để tự chạy ah, thế thì m khỏi có đường để chạy ngoài đường nha con. ngu như con lợn.
Kêu người ta "lướt" thì tôi kếu next comment đi thì trong đầu lại nghĩ là "con mẹ" chắc luôn
Thôi nhé, dù làm lái xe hay làm lãnh đạo doanh nghiệp mà tâm lý như vậy thì nên mở thủ tục phá sản, trong đầu suy nghĩ toàn thứ thối nát cặn bã của xã hội thì không phát triển hơn được đâu.
m ngu quá, hiểu biết đến từng áy thì thôi dừng nhé! ra đường nh vào, rồi có tí kiến thức mà còn nch với ng lớn. lướt!ô kìa, giận quá thành ra mất khôn lòi bản chất ra rồi à, hèn chi hiểu tiếng chó nên đòi nói chuyện với chó còn hơn =))
Kêu người ta "lướt" thì tôi kếu next comment đi thì trong đầu lại nghĩ là "con mẹ" chắc luôn
Thôi nhé, dù làm lái xe hay làm lãnh đạo doanh nghiệp mà tâm lý như vậy thì nên mở thủ tục phá sản, trong đầu suy nghĩ toàn thứ thối nát cặn bã của xã hội thì không phát triển hơn được đâu.
Đuối quá rồi chửi à, kêu dừng mà lải nhải như con cờ hó bị điên vậym ngu quá, hiểu biết đến từng áy thì thôi dừng nhé! ra đường nh vào, rồi có tí kiến thức mà còn nch với ng lớn. lướt!
Người lớn mà không khôn thì nói chuyện với con nít nó hiểu chuyện hơn, haha. Thế nhé !
Thân....ai nấy lo
Anh đang đánh đồng khái niệm xã hội thành hoang dã - tự chọn lọc, đào thải rồiKhông liên quan giàu nghèo gì đây cả, xã hội vốn dĩ diễn ra như vậy, ai không theo được thì đào thải chuyển hướng khác, thay vì đổ lỗi này kia thì tìm cách thích nghi.
Và đây không phải sự điều chỉnh tự nhiên mà anh nói là "vốn dĩ".
Xã hội luôn có người giàu, người nghèo, và tất cả cộng sinh vào nhau. Nếu xã hội không có người nghèo thì cũng làm m*o gì có người giàu ...
Chỉnh sửa cuối:
Biết lái xe chưa, xe cont hay 50 chỗ đó… nói cho sướng mồmVậy thì nghỉ làm tài xế đi anh, thiếu gì nghề khác, anh không lái được, anh sợ thì để người khác làm được họ làm. Quy luật đào thải thôi, giờ anh kêu than rồi giải quyết được gì đâu.
Theo cái lũ ng ra chính sách, theo lũ suốt ngay boc hôt hả, luật là tao, tao là luat hả…Không liên quan giàu nghèo gì đây cả, xã hội vốn dĩ diễn ra như vậy, ai không theo được thì đào thải chuyển hướng khác, thay vì đổ lỗi này kia thì tìm cách thích nghi.
Dm lũ dôt mà muốn bố đời, tụi m ăn bn năm của d chưa đủ hả
Chính lũ dôt cocc và qhe bọn m làm xh thối nát
Thích nghi theo lũ khỉ tụi m sao
Mấy ai thừa nhận mềnh sai? chỉ khi có ai đoá đủ mạnh để noái … chứ noái ko cùng hệ noá bắt thì bỏ mợ!đúng quá đi ấy chứ ah. kết quả thực tế là câu trả lời ko cần phải bàn tán kêu ca nhiều