Thảo Luận Chung Thực tập đường đèo dốc

Tập Lái
28/9/05
45
0
0
Chào các bác, tôi mới có bằng lái, Tết này muốn đưa vợ cả và đệ tử 3 tuổi từ SG về Qủang ngãi ăn tết nên muốn làm một chuyến Sài gòn Đà lạt để thực tập đường đèo dốc. Tôi dự tính một vài cách như sau:

cách 1: thuê một chiếc xe tập lái có thắng phụ và giáo viên ngồi bên để cho yên tâm
cách 2: dùng xe của mình và nhờ một người lái kinh nghiệm ngồi cùng để có thể hướng dẫn thêm lúc cần thiết
cách 3: tự chạy một mình.

Nói chung tay lái của tôi cũng vững rồi nhưng vì cái vụ đi đèo thì chưa bao giờ nên mới lo lắng vậy. Mong các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp.

To bác Gấu: Tôi cũng dự định ra đến Huế chơi nếu thời tiết tốt. Bác mà không chê thì tôi sẽ đến thăm làm quen và uống vài ly mừng xuân với bác.
 
Hạng C
23/9/04
565
4
18
57
Interstate Highway
RE: Thực tập đường đèo dốc

Tiếc là bác ở mãi trỏng, ngoài này AE mới đi sơ sơ Mai Châu, Hòa Bình mà sau khi về ai cũng được lên một sao vụ đi đèo dốc rồi.:)
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
RE: Thực tập đường đèo dốc

Nếu bác muốn làm một chuyến SG-DL trước cho wen,thì cứ mạnh dạn chọn cách 3,tự lái một mình.Nên tìm lại mấy bài trong box này nói về kinh nghiệm đi đèo,đọc kỹ và tạo tâm lý tự tin rồi đi thôi:D
Sau khi làm được chuyến Đà lạt,thì đi QNgãi là chuyện thường thôi.Còn từ QN ra Huế thì vấn đề là thích hay không thích đi thôi.
Chúc bác tự tin.
 
Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
RE: Thực tập đường đèo dốc

cách 2 đi bác quang tèo, nhưng vấn đề đặt ra là ai dám đi với bác đây [8D] nếu không có ai thì chơi cách 3 [8D]

lên/ xuống đèo đi thật chậm, canh thời gian sao cho lên/ xuống đèo lúc trời còn sáng, người tỉnh táo (chơi quả trâu bò húc gì đó trước khi vô đèo nếu cần)

đặc biệt đổ đèo nhớ ĐỪNG tắt máy, để số 2, bám sát sườn núi, không nên rà phanh quá lâu (để số 2 thì ít khi cần phanh lắm)

chúc bác đi an toàn và có kinh ................................. nghiệm
 
Hạng D
24/10/03
1.701
356
83
HCMC
RE: Thực tập đường đèo dốc

Lên/xuống đèo bác quangteo cứ tự tin, đi tốc độ chậm hay vừa phải mà mình kiểm soát xe tốt (đừng chạy như quang tèo và giang còi trong gặp nhau cuối tuần nhé :D). Giữ đúng tuyến của mình nhưng cũng đừng đi sát qua bên phải quá vì còn xe máy chạy bên trong nữa. Nói chung đường lên Đà Lạt mức độ dốc và quanh co cũng từng bước một nên bác sẽ có thời gian làm quen. Đèo Bảo Lộc là phức tạp nhất, có thể gặp mây xuống. Mấy tháng rồi tôi không đi, không hiểu đường còn hay bị hỏng vì trời mưa hay không. Nhiều lúc qua đèo cứ phải lo tránh ổ gà nữa đó.
Nếu có thời gian sắp xếp, bác có thể làm thêm chuyến đi Bình Châu trong ngày về cho quen tay trước khi đi Đà Lạt.:)
 
Hạng C
22/7/04
965
20
18
49
RE: Thực tập đường đèo dốc

Trích đoạn: quangteo

Chào các bác, tôi mới có bằng lái, Tết này muốn đưa vợ cả và đệ tử 3 tuổi từ SG về Qủang ngãi ăn tết nên muốn làm một chuyến Sài gòn Đà lạt để thực tập đường đèo dốc.

To bác Gấu: Tôi cũng dự định ra đến Huế chơi nếu thời tiết tốt. Bác mà không chê thì tôi sẽ đến thăm làm quen và uống vài ly mừng xuân với bác.

Wéo cằm bác tới Huế, Gấu tôi năm nào cũng tiếp không dưới 12 lượt các bác OS ghé thăm. Gặp nhau đầu xuân nhé.
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif


Về đường từ SGN ra Huế. Hiện chỉ còn đèo CẢ là đáng quan tâm, còn lại thì Cù Mông đã có đường vòng Qui NHơn, Hải Vân - chui hầm rồi. Những đèo khác thì ngắn, đường rộng, dốc ít chạy cũng như trèo qua dốc cầu Sài gòn hay đoạn dốc khu công nghiệp Biên Hoà thôi.... bác cứ yên tâm lên đường. Bác thử sức bằng đường Đà lạt là hơi ...phí :D:D.

Tóm lại bác cứ lên đường. Xe cộ cho ngon. Chủ động tay lái là OK hết.
 
Hạng C
28/8/05
969
3
0
Hồ Chí MInh City
RE: Thực tập đường đèo dốc

Trích đoạn: polar bear

.... Bác thử sức bằng đường Đà lạt là hơi ...phí :D:D.

Thì coi như đi Đà Lạt thử sức với bác khaidinh trước cũng tiện mà, em thấy bác khaidinh là rành Đà lạt từ A-Z nên bác quangteo nên gặp cho biết ..:D
 
Hạng C
22/7/04
965
20
18
49
RE: Thực tập đường đèo dốc

Trích đoạn: xe_gi_cung_duoc

bác Gấu huớng dẫn cho bác quang "tèo" đường 49 đêê ........
20.gif
77.gif


Chơi BẠCH MÃ luôn cho nó sinh thái, leo lên vườn Quốc gia mờ :D:D