Cảm ơn bác Rameses. Em nghĩ cái yên tâm mà họ đảm bảo ở ngay chính những thứ bác kể bên trên như không có chuyện đi đêm ls, kiểm soát gắt gao đến cả nguồn gốc tiền gửi vào( vậy tiền cho mượn ra cũng sẽ rất chặt chẽ). Hơn nữa họ có ngân hàng mẹ đứng sau thì trong trường hợp xấu nhất xảy ra tại VN cũng không có chuyện trả bảo hiểm tiền gửi tối đa 50 triệu đồng để an ủi. Các nghị quyết của CP nếu có chắc chỉ áp dụng khi rút, khi gửi, chứ khó mà lôi vàng, usd trong két sắt của họ ra để xyz phải không bác?
Bác Tumaviem, tính em bi quan nhờ theo dõi KT nước nhà mấy năm gần đây. Em cứ tưởng 1 mình em mới vậy, lên trên này mới thấy rất nhiều người giống mình. Vàng gửi tài khoản ngân hàng thì nghĩ "như để ngoài đường", gửi két sắt ngân hàng cũng nhiều người sợ dù VN hình như chưa từng có vụ cướp ngân hàng nào.
Hệ thống ngân hàng VN thì rất nhiều bác nói rồi, đang ôm những trái bom lớn mà mới chỉ nổ một vài trái nhỏ ở Thái Bình hay Cần Thơ gần đây. Các bác cũng khẳng định một hai ngân hàng nào đó sụp thì sẽ kéo theo cả hệ thống, nhưng xxx sẽ thế này, thế nọ để cứu...Vấn đề là các xxx còn cố gắng được bao lâu và có đủ trình độ để giải quyết tốt đẹp không? Hay chỉ ra những nghị quyết, tuyên bố làm tăng số topic chửi rủa trong box OSFI này? Em phân vân quá đi nên mớitìm hỏi những chỗ an toàn cho tài sản tương lai của mình ngoài cái gầm giường ra ( hiện tại chưa có tài sản gì, he he).