Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
9/4/13
56
1
0
ngoinhaxanh nói:
Nói vậy thì e cũng hình dung ra ai rồi. Bác chivas ráng dc 18 nghe, toàn cm như chivas 12
Vân em sẽ cố gắng ^_^ vì đang trong quá trình giao thoa mà hihi thanks bác
 
Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.428
113
Mai chivas mời e ly caffe dc ko? nghe làm nhà a Viễn thấy sợ quá
 
Hạng D
4/8/11
1.036
4.780
143
Làm nhà tư nhân riêng lẻ, tiền chủ nhà rút ruột bỏ ra, nhất là cái nhà đầu tiên và cái nhà cả hơn nữa đời người giành dụm chắt chiu mua đất rồi xây lên, sợ nhất là cái nhà tâm huyết xây để đời ...đối với KTS hoặc công ty làm ăn đàng hoàng phải nói thẳng là từ khó đến rất khó. Đối với KTS thiết kế và thầu xây nhà luôn - em nói loại làm có tâm ( cho khách ) và có tiền ( cho mình ) - thì xây cái nhà 500 triệu và xây cái nhà 5tỷ hay 15 tỷ thì độ nhức đầu là gần như nhau. Cho nên 1 thực tế là ở Việt Nam thường các KTS sau 1 thời gian làm nhà ở tư nhân thường tìm cơ hội chuyển nghề lên làm dự ớn to to chút ( về chuyên môn nhức đầu cũng vậy thôi nhưng do volumn lớn hơn nên lãi lớn hơn, và dĩ nhiên nếu có "chết" cũng sẽ chết đẹp mắt hơn
21.gif
) hoặc phải mass production như NV hoặc tham gia vào đầu tư đất đai, dự án, sản xuất, buôn bán gì đó, hy vọng tài chánh ổn ổn để mà có thời gian chơi với nghề.

Lý do sâu xa là thế, dẫn đến lý do trước mắt là nhiều KTS thiếu kiên nhẫn, không có tâm, thiếu sự chuyên nghiệp hay vì lý do abcd gì mà bốc hốt chụp giựt làm phiền lòng chủ nhà và cũng làm xấu danh KTS đi làm thầu.

Em nói thế để các bác chủ nhà hiểu cho mà đỡ bức xúc, còn bác KTS nào đó lỡ thiếu kiên nhẫn thì nên kiên nhẫn hơn một khi còn làm nghề thiết kế và xây dựng nhà phố bạc bẽo ( hay bạc nén tùy người ) này. Còn muốn kiếm xiền thiệt nhiều thì ráng tìm nghề khác như...buôn heroin chẳng hạn
21.gif
....just kidding cho các bác hạ hỏa.


 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
24/1/13
91
2
0
Trần việt là đỉnh của đỉnh rồi, đời nào thèm lấy 90 chẹo tiền thiết kế từ oser :D Thường...đổi bia không à ka ka.
 
Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.428
113
Ừ, e mà lấy 90tr thì e vẽ cả cái buôn làng quê em luôn chứ cái nhà gì mà 90tr. Bị thuốc chắc luôn, ai biểu làm việc bằng mắt ko phải bằng đầu.
24.gif

 
Hạng B2
23/9/12
357
8
18
40
Mấy bác KTS nhà phố em thấy cũng nhiều xèng lắm chứ đâu có khó khăn đâu mà bác Mr. N nói cứ như là nói thay cho mấy ông giáo viên môn giáo dục thể chất.

Tham tiền thì ai chẳng ham. Nếu quá ham thật nhiều tiền thì hoặc là cực giỏi hoặc là đổi nghề. Chứ nói như bác Mr. N thì chẳng riêng gì KTS mà cả cái XH này loạn to rồi.
 
Hạng B1
9/4/13
56
1
0
A pm cho e số phone đi ^_^ sẵn lòng mời a ly cafe tâm giao.
giao lưu học lõm là 9 mà ^_^
 
Chi Hội Trưởng P.O.C
Topic giờ chuyển thành săn thịt đồng bọn luôn trời . Nhiều bác đang có vẻ trông chờ ai đó ngã xuống chắc vui lắm đây . Làm ăn thì phải có lúc này lúc nọ chứ mấy bác . Công nhận bác Kindaichi ác thiệt
21.gif

May quá , từ khi thiết kế cho anh em OS , chưa có hợp đồng nào ký đc 90tr cả . Chỉ có cái mới giao hồ sơ xong là nhà Michau83 là 70tr gần sát nút :D Còn phải bắt giảm 50% khi thi công nữa chứ . Ác ghê :(
@SillyHoney : Nhà bác cuối cùng vậy có làm với người thiết kế mà mẹ bác đã chọn ko ? Ok ko bác ?

 
Status
Không mở trả lời sau này.