Re:Thuế .... má
Em có vài ý mọn với bác chủ thế này:
Chẩn bệnh: Bác là chủ, lại làm việc trực tiếp làm với họ (CB thuế) ngay từ đầu nên cái gì họ cũng có thể bẻ và gài bác được, để làm cho bác phải sợ, không kể vài cái ví dụ mà họ "bẻ" bác ở trên đâu, còn vô số nữa ạ.. Bác chống cái này họ bẻ cái khác thôi ạ
Chữa bệnh: Bác cứ nói thẳng với họ là sợ đi, xong chốt hạ lại là ý họ như thế nào?? Rồi thương lượng tiếp ạ..
Ngừa bệnh: Lần sau bác đừng có ra mặt ngay, cứ giao cho kế toán họ làm, gì thì gì chứ kế toán với họ cũng dễ nói chuyện hơn, ba cái chứng từ nhỏ lẻ, chi phí này kia kia nọ kế toán trình bày ngon lắm ạ. Bác chỉ làm việc một lần duy nhất sau khi có "số" để chốt thôi ạ..
Em có vài ý mọn với bác chủ thế này:
Chẩn bệnh: Bác là chủ, lại làm việc trực tiếp làm với họ (CB thuế) ngay từ đầu nên cái gì họ cũng có thể bẻ và gài bác được, để làm cho bác phải sợ, không kể vài cái ví dụ mà họ "bẻ" bác ở trên đâu, còn vô số nữa ạ.. Bác chống cái này họ bẻ cái khác thôi ạ
Chữa bệnh: Bác cứ nói thẳng với họ là sợ đi, xong chốt hạ lại là ý họ như thế nào?? Rồi thương lượng tiếp ạ..
Ngừa bệnh: Lần sau bác đừng có ra mặt ngay, cứ giao cho kế toán họ làm, gì thì gì chứ kế toán với họ cũng dễ nói chuyện hơn, ba cái chứng từ nhỏ lẻ, chi phí này kia kia nọ kế toán trình bày ngon lắm ạ. Bác chỉ làm việc một lần duy nhất sau khi có "số" để chốt thôi ạ..